2002
Bonnie D. Parkin Chủ Tịch Trung Ương của Hội Phụ Nữ
THÁNG BẢY NĂM 200


Bonnie D. Parkin
Chủ Tịch Trung Ương của Hội Phụ Nữ

Bonnie D. Parkin nói: “Có rất nhiều điều tốt lành đã xảy ra trong cuộc sống của tôi nhờ vào Hội Phụ Nữ. Tôi tin nơi lòng nhân từ của các phụ nữ để chăm sóc lẫn nhau trong những cách thức mà khuyến khích lẫn nhau.”

Sinh vào ngày 4 tháng Tám năm 1940, con của Jesse H. và Ruth Butikofer Dansie, Chị Parkin là thứ ba trong một gia đình có năm người con. Chị lớn lên ở Herriman, Utah, miền tây nam của Thung Lũng Salt Lake, nơi mà ông cố của chị đã định cư theo chỉ thị của Chủ Tịch Brigham Young. Ông bà ngoại của chị là người Thụy Sĩ cải đạo mà đã định cư gần Idaho Falls, Idaho.

Vào năm 1962 Chị Parkin tốt nghiệp trường Utah State University với văn bằng cử nhân và chẳng bao lâu sau đó bắt đầu dạy lớp ba ở Bountiful, Utah. Vào tháng Hai năm 1963, chị gặp James L. Parkin, là người đang theo học năm thứ nhất y khoa ở trường University of Utah. Họ kết hôn vào ngày 1 tháng Bảy năm 1963 ở Đền Thờ Salt Lake.

Giờ đây họ có 4 người con và 14 cháu, gia đình Parkin thích đi nghỉ hè chung gia đình ở Lake Powell hay đi trượt tuyết trên núi. Chị Parkin cũng thích làm vườn, đánh quần vợt và đi tản bộ buổi sáng sớm.

Chị nói: “Khi tôi nhìn lại đời mình, mỗi sự kêu gọi đã củng cố tôi. Việc tôi được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ khi tôi còn là một trong những người mẹ trẻ nhất trong tiểu giáo khu mình là một thử thách, nhưng sự bình an dịu dàng đã đến khi các chị em phụ nữ của tiểu giáo khu đã chấp nhận tôi. Sự kêu gọi đó đã ban phước cho cuộc sống của tôi và giúp tôi tăng trưởng.”

Chị Parkin đã phục vụ trong ủy ban trung ương của Hội Phụ Nữ từ 1990 đến 1994 khi chị được kêu gọi với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương của Hội Thiếu Nữ. Rồi, vào năm 1997, chồng chị được kêu gọi phục vụ ba năm với tư cách là chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo England London South.

Chị nói: “Phước lành của việc phục vụ truyền giáo với người chồng của tôi đã củng cố tôi rất nhiều. Chúng tôi yêu mến các Thánh Hữu người Anh, cũng như các anh cả và các chị truyền giáo và học được rất nhiều từ họ.”

Chị thiết tha khuyến khích các thiếu nữ đến tìm hiểu những niềm vui của Hội Phụ Nữ và các chị em Hội Phụ Nữ tìm đến giúp đỡ các thiếu nữ, Chị Parkin nói: “Đối với tất cả các chị em phụ nữ, Hội Phụ Nữ là một chỗ mà có thể giúp đỡ chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô.”