2002
Chủ Tịch Hinckley Làm Lễ Cung Hiến Đền Thờ Snowflake Arizona
THÁNG BẢY NĂM 200


Chủ Tịch Hinckley Làm Lễ Cung Hiến Đền Thờ Snowflake Arizona

Chủ Tịch Hinckley đã làm lễ cung hiến đền thờ Snowflake Arizona—ngôi đền thờ thứ nhì ở Arizona và thứ 108 của Giáo Hội—trong bốn phiên lễ vào ngày 3 tháng Ba.

Chủ Tịch Hinckley đã nói trong lời cầu nguyện cung hiến của ông khi đề cập đến các Thánh Hữu Ngày Sau thời xưa đã đến định cư tại khu vực Snowflake vào năm 1878 khi được Chủ Tịch Brigham Young yêu cầu: “Chúng ta biết ơn những người đã đặt nền móng nơi này và những cộng đồng khác gần đây. Họ đã đấu tranh rất liều lĩnh trong một thời gian rất lâu chống lại nhiều loại nghịch cảnh. Giờ đây con cháu họ vui hưởng kết quả tốt lành của nỗ lực họ, và kết quả kỳ diệu nhất trong tất cả kết quả là ngôi đền thờ tráng lệ và xinh đẹp này.”

Anh Cả Neal A. Maxwell thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Anh Cả Dale E. Miller thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch đoàn Giáo Vùng North America Southwest tháp tùng Chủ Tịch Hinckley.

Ngôi đền thờ mới sẽ phục vụ các tín hữu Giáo Hội ở vùng đông bắc Arizona và một phần nhỏ vùng tây New Mexico. Giáo hạt của đền thờ cũng bao gồm các tín hữu sống ở các vùng đất dành riêng cho những người dân Da Đỏ Apache, Hopi, Navajo, và Zuni Native American (Thổ Dân Mỹ) . Nhiều thiết kế và đồ đạc của Thổ Dân Mỹ được trang hoàng trong nội thất của ngôi đền thờ, những món đồ như thảm, giỏ và đồ gốm làm bằng tay.

Snowflake và thị trấn tiếp giáp Taylor được khai hoang vào năm 1878 là phần của nỗ lực khai khẩn do Chủ Tịch Brigham Young khởi sự. Vào năm 1880, Anh Cả Wilford Woodruff, lúc bấy giờ thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã khuyến khích các Thánh Hữu vất vả nên bền gan bằng cách nói về việc có thể có một đền thờ ở giữa họ. Sau này, có thêm những lời tiên tri của các Chủ Tịch Giáo Hội John Taylor (1808–87) và Joseph F. Smith (1838–1918). Các Thánh Hữu trung tín tin vào những lời hứa này và truyền xuống từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Chủ tịch đền thờ Leon T. Ballard, một người bản xứ Snowflake đã nói: “Lịch sử và truyền thuyết của Snowflake đầy dẫy những câu chuyện này. Tôi đã lớn lên và nghe được những câu chuyện đó. Chính vì thế tôi xem đây là một đền thờ đã được tiên tri.”

Dean Porter, điều hợp viên của ủy ban Đền Thờ Snowflake Arizona đã nói: “Ngôi đền thờ này là sự giải đáp cho những lời tiên tri đã được đưa ra trước đây. Đó là vật nói lên lòng kính trọng nhiều không phải đối với chúng ta mà đối với các tổ tiên tiền phong của chúng ta, là những người đã được yêu cầu rời bỏ nhà cửa của họ ở Utah và đến sống nơi đây.”

Hơn 11.000 tín hữu đã tham dự lễ cung hiến đền thờ. Mặc dù chỉ có 9.000 người sống trong khu vực Snowflake, nhưng hơn 94.000 người đã tham dự lễ khánh thành từ ngày 2 đến ngày 16 tháng Hai. Chủ Tịch Ballard đã nói rằng hằng ngàn du khác đã đến bởi vì những mối liên hệ gia tộc với khu vực này. Ông nói: “Và trong sự nhiệt tình của họ, họ đã mang bạn bè họ đến.” Sự nhiệt tình này đối với ngôi đền thờ mới không suy giảm kể từ lễ cung hiến đền thờ. Chủ Tịch Ballard nói: “Chúng tôi có 24 phiên lễ mỗi tuần và hầu như mỗi một phiên lễ đều đầy người.”