2002
Anne C. Pingree Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương của Hội Phụ Nữ
THÁNG BẢY NĂM 200


Anne C. Pingree
Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương của Hội Phụ Nữ

Anne C. Pingree thích đọc sách. Nhưng còn hơn thế nữa, chị thích giúp những người khác học đọc.

Trong khi phục vụ với chồng chị, George C. Pingree, khi anh chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Nigeria Port Harcourt, Chị Pingree tập trung một số nỗ lực của mình trong việc quảng bá việc biết đọc biết viết, nhất là trong số những vị lãnh đạo các tổ chức bổ trợ. Chị Pingree nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên các chị em phụ nữ đã vui mừng như thế nào khi họ học đọc. Khi họ đứng lên trong những buổi họp huấn luyện và đọc những dòng chữ giản dị về trách nhiệm lãnh đạo của mình, những chị em phụ nữ khác có mặt nơi đó vỗ tay hoan nghinh, họ rất vui sướng. Điều này đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới.”

Với bằng cử nhân Anh ngữ từ trường University of Utah, Chị Pingree từng là một người tình nguyện dạy đọc và viết cho các trẻ em nói tiếng Tây Ban Nha ở trường tiểu học qua “Chương Trình Tôi Có Thể Đọc Được” và một phụ đạo Anh ngữ cho những người di dân Lào qua chương trình Những Người Tình Nguyện Dạy Đọc và Viết của Mỹ Châu.

Chị Pingree nói: “Tôi nghĩ Chúa ban cho các anh chị em những kinh nghiệm trong cuộc sống của các anh chị em là để chuẩn bị các anh chị em cho những điều sắp xảy đến trong tương lai.” Chị Pingree cho rằng những kinh nghiệm đọc và viết của mình đã giúp chuẩn bị chị cho chức vụ kêu gọi mới của chị. Với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, chị hy vọng được tiếp tục quảng bá việc biết đọc và biết viết là một công việc mà Hội Phụ Nữ đang chú trọng đến.

Chị Pingree nói thêm rằng làm việc với những người từ các quốc gia khác cũng đã chuẩn bị cho chị thêm những cách thức. Chị nói: “Viễn ảnh, sự thấu triệt và sự hiểu biết của tôi về các phụ nữ trên thế giới đã gia tăng. Họ đã dạy tôi nhiều về đức tin và chứng ngôn hơn là tôi từng dạy họ.”

Trước khi phục vụ với tư cách là thành viên của ủy ban trung ương Hội Phụ Nữ, việc phục vụ với tư cách là chủ tịch của Hội Phụ Nữ giáo khu và tiểu giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ giáo khu và chủ tịch Hội Thiếu Nhi tiểu giáo khu cũng đã cho Chị Pingree một tình yêu thương và lòng biết ơn lớn lao đối với các phụ nữ của Giáo Hội. Chị nói: “Tôi hy vọng tìm đến mỗi phụ nữ và giúp chị ấy cảm thấy chị là quan trọng trong mắt của Chúa. Các tiên tri đã bảo chúng ta rằng chúng ta, là những phụ nữ giao ước, có một sự đóng góp quan trọng để dự phần vào việc xây đắp vương quốc trong những ngày sau này. Ảnh hưởng ngay chính của chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong thế gian này.”

Chị Pingree sinh tại Thành Phố Salt Lake vào ngày 11 tháng Sáu năm 1941, con của Ezra T. và Maude Erickson Clark. Chị và chồng chị kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào năm 1963. Họ có năm con và bốn cháu.