2002
Anh Cả William R. Walker Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
THÁNG BẢY NĂM 200


Anh Cả William R. Walker
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Khi còn là một thiếu niên trong cộng đồng nhỏ bé của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Raymond, Alberta, Gia Nã Đại, William Walker thương đi thăm nhà của ông bà nội ở gần bên. Nơi đó, có treo trên tường một bức hình của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Ông nói: “Tôi còn có thể nhớ hình ảnh đó. Nó có một ảnh hưởng sâu xa nơi tôi trong những năm thơ ấu đó. Tôi lớn lên với sự yêu thương các vị lãnh đạo của Giáo Hội.”

Anh Cả William R. Walker sinh ngày 25 tháng Năm năm 1944, con của J. Harris và Beth Russell Walker. Sau khi phục vụ truyền giáo trọn thời gian ở Nhật Bản, ông theo học trường Brigham Young University, nơi đó ông đã gặp người vợ của ông là Vicki Van Wagenen. Họ kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 10 tháng Sáu năm 1968 và là cha mẹ của năm người con.

Sau khi ông tốt nghiệp, gia đình Walker dọn đi Vancouver, British Columbia, Gia Nã Đại nơi mà ông bắt đầu sự nghiệp trong công việc đầu tư với tư cách là người mua bán cổ phần chứng khoán. Gia đình Walker đã sống ở Thành Phố Salt Lake; Concord, California; Dunwoody, Georgia; và Kenilworth, Illinois, trước khi trở về Utah vào năm 1988. Ông là chủ tịch một chi nhánh của American Express và sau này nắm giữ các chức vụ quản trị tại hai trong số các ngân hàng lớn nhất thế giới là Citibank và Barclays Bank.

Anh Cả Walker ưa thích chăm sóc hoa lá và cây trái trong vườn nhà mình. Ông và vợ ông cũng có nhiều cơ hội để chăm sóc việc phục vụ Chúa. Họ được kêu gọi chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Japan Tokyo South vào năm 1990 và ông là chủ tịch của Giáo Khu Sandy Utah Cottonwood Creek vào lúc ông được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ông đã từng làm giám trợ hai lần, ủy viên hội đồng thượng phẩm và đại diện an sinh vụ của giáo vùng.

Anh Cả Walker nói: “Phần lớn đời tôi là công việc truyền giáo khi tôi còn trai trẻ. Chủ Tịch Hinckley đến thăm Nhật Bản ba lần trong khi tôi ở đó. Vào một trong số những lần thăm viếng nhà của phái bộ truyền giáo, ông bảo người bạn đồng hành của tôi và tôi phải chuẩn bị để làm giám trợ và chủ tịch giáo khu. Điều này thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi đã được ban phước để thấy được sự ứng nghiệm của lời khuyến khích tuyệt vời đó từ một tiên tri của Thượng Đế.”