2002
Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta
THÁNG BẢY NĂM 200


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Một Bài Tường Thuật cho Các Trẻ Em của Giáo Hội từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 172, ngày 6õ7 tháng Tư năm 2002

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley: Giống như vì sao bắc đẩu trên các tầng trời, bất luận tương lai như thế nào, vẫn có Đấng Cứu Thế… . Dù lúc vui sướng hay gặp nghịch cảnh, chúng ta đều hướng về Ngài, và Ngài hiện diện nơi đó để trấn an và tươi cười với chúng ta. Ngài là trọng tâm chính của việc thờ phượng của chúng ta.

Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Lòng tự ái bị tổn thương và việc không sẵn lòng tha thứ đã xảy ra trong nhiều gia đình. Bất luận nguyên nhân nào thì cũng không quan trọng. Không thể và không nên để cho nó gây thêm tai hại. Lời trách mắng càng đào sâu vào vết thương. Chỉ có sự tha thứ mới chữa lành được.

Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Không có điều gì mà so sánh được với một người cha có trách nhiệm và sau đó giảng dạy trách nhiệm cho con cái mình. Không có điều gì mà so sánh được với một người mẹ ở bên cạnh chúng để an ủi chúng và cho chúng sự đảm bảo.

Chủ Tịch Boyd K. Packer, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Không có điều gì mà so sánh được với một người cha có trách nhiệm và sau đó giảng dạy trách nhiệm cho con cái mình. Không có điều gì mà so sánh được với một người mẹ ở bên cạnh chúng để an ủi chúng và cho chúng sự đảm bảo.

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Sự bình an—sự bình an thực sự, mà chúng ta cảm nhận được với hết lòng mình—chỉ đến trong và qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Ánh sáng xua tan bóng tối. Khi có ánh sáng, thì bóng tối… phải rời đi. Quan trọng hơn nữa, bóng tối không thể chiến thắng ánh sáng trừ phi ánh sáng bị giảm bớt hay rời đi. Khi ánh sáng thuộc linh của Đức Thánh Linh hiện diện, thì bóng tối của Sa Tan rời đi.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Chúng ta có thể … bắt đầu tìm đường trở về với Đức Chúa Cha. Chúng ta phải làm như thế một cách nhanh chóng và khiêm nhường khi chúng ta còn có thể làm được. Dọc đường chúng ta có thể đếm nhiều phước lành của mình và chúng ta có thể tán thưởng những thành tựu của người khác. Tốt hơn hết, chúng ta có thể phục vụ những người khác, một hành động hữu hiệu nhất để giúp chúng ta phát triển tình thương yêu đối với những người khác.

Anh Cả Henry B. Eyring thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Các tín hữu mới… phải tự chọn cho mình để chịu phép báp têm trong đức tin, tin cậy vào người bạn toàn hảo của họ, là Đấng Cứu Rỗi… Họ phải chọn tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh… . Và sự chọn lựa đó được thực hiện không phải một lần, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Ngay cả khi Đức Thánh Linh đến và soi dẫn họ phải làm điều gì, việc làm điều đó hay không là một chọn lựa đúng.

Anh Cả Earl C. Tingey thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: Một sự bình an đặc biệt mà vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ đến với các anh chị em và gia đình các anh chị em khi các anh chị em đóng tiền thập phân trọn vẹn… . Các anh chị em sẽ bắt đầu biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương các anh chị em.

Chị Gayle M. Clegg, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi: Đó là một phước lành cho phép các trẻ em chạy càng nhanh càng tốt trong khả năng của chúng, để xây đắp sức mạnh cho chứng ngôn của chúng