2006
Biết Sự Cuối Cùng từ Lúc Ban Đầu
Tháng Năm năm 2006


Biết Sự Cuối Cùng từ Lúc Ban Đầu

Nếu các em tin cậy Chúa và tuân theo Ngài … thì Ngài sẽ giúp các em đạt được tiềm năng lớn lao mà Ngài thấy nơi các em.

Các anh em thân mến, thật là một cơ hội tuyệt vời và đầy khiêm nhường để có mặt với các anh em tối nay trong buổi họp toàn cầu này của những người nắm giữ chức tư tế. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ các anh em. Tôi cảm thấy vinh dự để được thuộc vào cùng nhóm với các anh em. Tôi kính trọng các anh em là những người có thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế và thực hiện các giáo lễ là một nguồn sức mạnh và nghị lực vĩnh cửu thiết yếu cho sự an lạc của loài người.

Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với các em là các thanh thiếu niên tuyệt diệu đang chuẩn bị tạo ra một sự khác biệt trên thế gian—các em là những người đã được sắc phong Chức Tư Tế A Rôn và các em là những người đã nhận được lời thề và giao ước thiêng liêng của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Chức tư tế mà các em mang là một sức mạnh kỳ diệu mãi mãi. Các em sống trong một thời kỳ đầy thử thách và cơ hội lớn lao. Là các con trai linh hồn của cha mẹ thiên thượng, các em được tự do để chọn điều đúng. Điều này đòi hỏi sự làm việc siêng năng, kỷ luật tự giác và một thái độ lạc quan, là những điều sẽ mang niềm vui và sự tự do vào cuộc sống của các em bây giờ và mai sau.

Chúa đã phán cùng Áp Ra Ham: “Danh ta là Giê Hô Va, và ta biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu; vậy nên tay ta sẽ ở trên ngươi” (Áp Ra Ham 2:8). Những người bạn trẻ của tôi, hôm nay tôi nói với các em rằng nếu các em tin cậy Chúa và tuân theo Ngài thì bàn tay của Ngài sẽ ở trên các em, Ngài sẽ giúp các em đạt được tiềm năng lớn lao mà Ngài thấy nơi các em, và Ngài sẽ giúp các em thấy được sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

Tôi xin chia sẻ với các em một kinh nghiệm từ thời niên thiếu của tôi. Khi tôi 11 tuổi, gia đình tôi phải rời bỏ Đông Đức và nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới ở Tây Đức. Cho đến khi cha tôi có thể trở lại nghề nghiệp cũ của mình là công chức, cha mẹ tôi đã điều hành một cửa tiệm giặt ủi nhỏ trong thị trấn nhỏ của chúng tôi. Tôi trở thành đứa bé đi giao đồ giặt. Để có thể làm việc đó một cách hữu hiệu, tôi cần một chiếc xe đạp để kéo cái xe chở đồ giặt nặng nề. Tôi luôn luôn mơ ước làm chủ một chiếc xe đạp thể thao mầu đỏ xinh đẹp, sang trọng, bóng láng, rực rỡ. Nhưng tôi không bao giờ có đủ tiền để thực hiện giấc mơ này. Thay vì thế chiếc xe đạp mà tôi có thì nặng nề, xấu xí, màu đen, chắc chắn như con ngựa thồ. Tôi đem giao đồ giặt trên chiếc xe đạp đó trước và sau giờ học trong nhiều năm. Phần nhiều thời gian, tôi không lấy làm phấn khởi nhiều lắm về chiếc xe đạp, cái xe kéo hoặc công việc làm của mình. Đôi khi chiếc xe kéo dường như quá nặng và công việc thì đầy mệt mỏi đến nỗi tôi nghĩ rằng các lá phổi của tôi sẽ vỡ tung, và tôi thường phải ngừng lại để thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi đã làm phần vụ của mình bởi vì tôi biết gia đình chúng tôi rất cần thu nhập và đó là cách đóng góp của tôi.

Nếu lúc đó tôi biết được điều tôi học được nhiều năm về sau—nếu tôi có thể thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu—thì có lẽ tôi đã có được một sự biết ơn tốt hơn về những kinh nghiệm này, và có lẽ nó đã làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn.

Nhiều năm về sau, khi tôi sắp phải nhập ngũ, tôi quyết định tình nguyện và gia nhập Không Quân để trở thành phi công. Tôi thích lái phi cơ và nghĩ rằng tôi sẽ là một người phi công giỏi.

Để được chấp thuận vào chương trình tôi phải trải qua một số thử nghiệm kể cả việc khám sức khỏe rất gắt gao. Các bác sĩ có phần nào lo lắng về những kết quả và đã làm thêm một số thử nghiệm y khoa. Rồi họ thông báo: “Anh có các vết sẹo ở lá phổi của anh mà cho biết rằng anh mắc bệnh phổi khi anh còn niên thiếu nhưng rõ ràng bây giờ anh đã lành lặn.” Các vị bác sĩ muốn biết tôi đã trải qua phép trị bệnh nào để chữa lành bệnh. Cho đến cái ngày khám sức khỏe đó, tôi không hề biết rằng tôi đã bị mắc phải một căn bệnh phổi nào trước đó. Rồi tôi thấy rõ ràng rằng việc tôi tập thể dục thường xuyên trong không khí trong lành khi là đứa bé giao đồ giặt đã thật là yếu tố chính trong việc chữa lành tôi khỏi căn bệnh này. Nếu không có nỗ lực thêm để đạp cái xe đạp nặng nề đó hằng ngày và kéo chiếc xe đựng đồ giặt lên xuống các con đường của thị trấn chúng tôi, thì tôi có thể không bao giờ trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu phản lực và về sau là một phi công trưởng lái máy bay 747 của hãng hàng không.

Chúng ta không luôn luôn biết những chi tiết về tương lai của mình. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Chúng ta sống trong một thời kỳ bất ổn. Chúng ta bị bao quanh bởi những thử thách trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Thỉnh thoảng lòng chúng ta có thể đột nhiên tràn ngập bởi sự chán nản; chúng ta có thể nghi ngờ giá trị của công việc làm của mình. Trong những giây phút đen tối này, Sa Tan thì thầm vào tai chúng ta rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công, rằng cái giá không đáng bõcông và rằng nỗ lực nhỏ bé của chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra một sự khác biệt. Nó là cha của mọi điều dối trá sẽ cố gắng ngăn cản chúng ta không cho thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

May mắn thay, các em là những người trẻ tuổi nắm giữ chức tư tế của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được giảng dạy bởi các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của thời kỳ chúng ta. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói: “Chúng tôi có một sự tin tưởng lớn lao nơi các em. Các em là những linh hồn chọn lọc…. Các em đang bắt đầu cuộc hành trình của mình qua cuộc sống hữu diệt này. Cha Thiên Thượng của các em muốn cuộc sống của các em luôn vui tươi và đưa các em trở về nơi hiện diện của Ngài. Những quyết định mà bây giờ các em chọn sẽ xác định đa số những gì sẽ tiếp theo trong cuộc sống của các em và trong suốt vĩnh cửu” (Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ [2001], 2). “Các em có trách nhiệm để học điều mà Cha Thiên Thượng muốn các em làm và rồi làm với hết khả năng của mình để tuân theo ý muốn của Ngài” (Chức Tư Tế A Rôn: Làm Tròn Bổn Phận đối với Thượng Đế [2002], 4).

Tôi thật biết ơn về sự lãnh đạo đầy soi dẫn của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, vị tiên tri của Thượng Đế trong thời chúng ta, và hai vị cố vấn cao quý của ông. Cái nhìn của các vị tiên tri giúp cho các em thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

Chúa yêu thương các em; chính vì vậy mà Ngài đã ban cho các em các lệnh truyền và những lời của các vị tiên tri để hướng dẫn các em trong cuộc sống của các em. Một số chỉ dẫn quan trọng nhất cho cuộc sống của các em được tìm thấy trong quyển cẩm nang Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Hình dạng của quyển sách nhỏ này sẽ làm cho nó hội đủ điều kiện với sự mô tả của thánh thư: “Từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn” (GLGƯ 64:33). Quyển cẩm nang tự nó có giá trị vật chất rất nhỏ, có lẽ chỉ một vài đồng xu. Nhưng giáo lý và các nguyên tắc mà nó đưa ra là một kho báu vô giá. Đối với các em thanh niên 18 tuổi hoặc lớn hơn, nếu các em không còn có quyển sách nhỏ này nữa thì hãy chắc chắn kiếm ra một quyển, giữ nó và dùng nó. Quyển sách nhỏ này có một giá trị lớn lao cho bất cứ lứa tuổi nào; nó chứa đựng các tiêu chuẩn tức là các biểu tượng thiêng liêng cho vai trò tín hữu của chúng ta trong Giáo Hội.

Tôi kêu gọi sự chú ý của các em đến sự kiện rằng sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, quyển Guidebook for Parents and Leaders of Youth đi kèm theo, và giấy giới thiệu đi đền thờ của Giáo Hội đều có hình Đền Thờ Salt Lake in ở mặt trước. Đền thờ là một mối liên kết ràng buộc giữa các thế hệ, trong cuộc sống này và thời vĩnh cửu. Tất cả các đền thờ đã được làm lễ cung hiến vì cùng một mục đích: để phụ giúp trong việc hoàn thành công việc thiêng liêng và vinh quang của Thượng Đế, Đức Cha Vĩnh Cửu, “để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39). Các đền thờ này là các công trình kiến trúc thiêng liêng mà trong đó những câu hỏi vĩnh cửu đã được giải đáp, các lẽ thật đã được giảng dạy, và các giáo lễ đã được thực hiện ngõ hầu chúng ta có thể sống với một sự hiểu biết về sự thừa kế thiêng liêng của chúng ta với tư cách là con cái của Thượng Đế và với một sự nhận thức về tiềm năng của chúng ta với tư cách là những con người vĩnh cửu. Ngôi nhà của Chúa giúp các em thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

Thể xác của các em cũng thiêng liêng như các đền thờ của Thượng Đế. Sứ Đồ Phao Lô đã nói:

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô Rinh Tô 6:19–20).

Các anh em thân mến của tôi mà nắm giữ chức tư tế thuộc mọi lứa tuổi và ở khắp nơi trên thế giới này, chúng ta hãy sử dụng những ý nghĩ, tâm trí và thể xác của chúng ta một cách kính trọng và phẩm giá xứng đáng với một đền thờ thiêng liêng được Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta.

Các vị tiên tri của thời kỳ chúng ta đã hứa với các em, những người bạn của tôi, rằng khi các em tuân giữ các tiêu chuẩn đã được đưa ra trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ và “sống theo các lẽ thật trong thánh thư, thì các em sẽ có thể làm công việc trong cuộc sống các em với sự khôn ngoan và kỹ năng lớn lao hơn và chịu đựng những thử thách một cách can đảm lớn lao hơn. Các em sẽ có được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh… . Các em sẽ được xứng đáng đi đền thờ để tiếp nhận các giáo lễ thánh. Các phước lành này và nhiều phước lành khác nữa có thể thuộc về các em” (Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, 2–3).

Chúng ta biết rằng Thượng Đế giữ các lời hứa của Ngài. Chúng ta cần phải làm tròn phần vụ của mình để nhận được các phước lành của Ngài. Tiên Tri Joseph Smith đã dạy rằng “khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành được căn cứ vào đó” (GLGƯ 130:21).

Mỗi tín hữu mà muốn đi đền thờ, bất luận tuổi tác, đều cần phải chuẩn bị cho kinh nghiệm thiêng liêng này. Một số câu hỏi sẽ được đặt ra bởi vị giám trợ và chủ tịch giáo khu của các anh em, là những người nắm giữ các chìa khóa của thẩm quyền chức tư tế và là các phán quan thông thường trong Giáo Hội. Các câu hỏi thiết yếu này sẽ gồm có: Anh/em có lương thiện không? Anh/em có trong sạch về mặt đạo đức không? Anh/em có tuân giữ Lời Thông Sáng không? Anh/em có tuân theo luật thập phân không? Và anh/em có tán trợ các vị thẩm quyền của Giáo Hội không? Những câu trả lời cho các câu hỏi này phản ảnh thái độ và hành vi của các anh em.

Các em là các thiếu niên trẻ tuổi hơn có lẽ không nhận thức rằng các tiêu chuẩn do Chúa quy định trong các câu hỏi để giới thiệu đi đền thờ thì rất giống với các tiêu chuẩn được tìm thấy trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Trong lúc yên lành cũng như trong lúc có sự cám dỗ lớn lao nhất, các tiêu chuẩn này và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ giúp các em chọn điều đúng về học vấn, bạn bè, cách ăn mặc, thú tiêu khiển, phương tiện truyền thông và mạng lưới Internet, lời lẽ của các em, các cuộc hẹn hò đi chơi, sự trinh khiết về tình dục, sự lương thiện, sự tuân giữ ngày Sa Bát, và sự phục vụ những người khác. Cách mà các em áp dụng những tiêu chuẩn này sẽ cho biết nhiều về con người của các em và con người mà các em đang cố gắng để trở thành.

Những người bạn trẻ tuổi thân mến của tôi, Chúa muốn các em hết lòng khát khao tuân giữ các tiêu chuẩn này và sống theo các lẽ thật phúc âm được tìm thấy trong thánh thư. Khi làm như vậy, các em sẽ thấy xa hơn hiện tại, và các em sẽ thấy tương lai sáng lạn và tuyệt vời của mình với những cơ hội và trách nhiệm lớn lao. Các em sẽ sẵn lòng làm việc siêng năng và chịu đựng lâu dài, và các em sẽ có một cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Các em sẽ thấy rằng hướng đi của cuộc sống của mình sẽ dẫn các em trước hết đến nhà của Chúa và rồi phục vụ một công việc truyền giáo toàn thời gian để đại diện cho Đấng Cứu Rỗi bất cứ nơi nào Ngài sẽ gửi các em đi. Sau công việc truyền giáo của mình, các em sẽ tổ chức và hoạch định cuộc sống của mình dựa theo cùng các tiêu chuẩn đó. Như vậy, trong tâm trí của mình, các em sẽ hình dung ra mình bước vào nhà của Chúa cho một cuộc hôn nhân và gia đình vĩnh cửu. Các ưu tiên trong cuộc sống của các em sẽ thay đổi để thích hợp với các ưu tiên đã được Đấng Cứu Rỗi đưa ra cho chúng ta. Và Thượng Đế sẽ ban phước cho các em và mở mắt hiểu biết của các em ra để các em có thể thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

Việc sống theo các tiêu chuẩn đã được đề ra trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ sẽ làm cho các em cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Hãy ghi khắc các tiêu chuẩn đó vào tâm trí mình và sống sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn đó. Hãy so sánh mỗi tiêu chuẩn đó với lối sống của các em ngày nay. Hãy lắng nghe Thánh Linh là Đấng sẽ giảng dạy các em điều mà các em cần làm để trở thành giống như Chúa Giê Su hơn. Nếu các em nhận ra một sự cần thiết để thay đổi, thì hãy thay đổi; chớ trì hoãn. Hãy sử dụng sự hối cải chân thật và ân tứ và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô để khắc phục những điều ngăn giữ các em khỏi việc đạt được đến tiềm năng thật sự của các em. Nếu tiến trình này dường như quá khó đối với các em, hãy cố gắng thêm; nó thật đáng bõ công. Chúa đã có một lời hứa cho các em như Ngài đã hứa với Tiên Tri Joseph: “Hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi” (GLGƯ 122:7).

Giờ đây, thưa các ông nội, ông ngoại, những người cha, chú, bác, anh em và bạn bè của những người trẻ tuổi của chúng ta, chúng ta có thể là sự giúp đỡ lớn lao trong tiến trình này. Vua Bên Gia Min đã dạy rằng khi cha mẹ thật sự cải đạo thì họ “sẽ dạy [con cái mình] theo đường lối của lẽ thật và nghiêm chỉnh; [và] các người sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau” (Mô Si A 4:15). Có câu nói rằng: “Giảng dạy bằng tấm gương là một cách thức giảng dạy.” Tôi thường nói rằng: “Giảng dạy bằng tấm gương là cách thức tốt nhất để giảng dạy.”

Xin hãy giảng dạy những người trẻ tuổi của chúng ta bằng tấm gương của các anh em là người nắm giữ chức tư tế để được xứng đáng với đền thờ. Cuộc sống tốt lành của các anh em, tình yêu thương của các anh em đối với Thượng Đế và đối với đồng loại , lời chứng ngôn được áp dụng của các anh em về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ là một quyền năng đầy thuyết phục cho giới trẻ của chúng ta và sẽ giúp họ thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.

Những người bạn trẻ tuổi thân mến của tôi, xin hãy làm cho cuộc sống của các em được hoàn thiện trong việc sống theo các tiêu chuẩn này mà đã được đưa ra bởi các vị tiên tri trong thời kỳ của chúng ta. Khi làm như vậy, từng bước một, từng ngày một, các em sẽ làm vinh hiển chức tư tế và các em sẽ sẵn sàng để tạo ra một sự khác biệt trong thế gian. Các em cũng sẽ đi đúng hướng để trở về trong danh dự với Cha Thiên Thượng.

Các anh em thân mến đồng là tôi tớ nắm giữ chức tư tế như tôi, tôi hứa với các anh em ngày nay rằng khi các anh em tuân theo mẫu mực này, Chúa sẽ giúp các anh em thành đạt trong cuộc sống của các anh em nhiều hơn các anh em có thể tự mình làm. Ngài sẽ giúp các anh em luôn luôn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu!

Tôi làm chứng điều này với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa và trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.