2008
Một Quyển Sách với Lời Hứa
Tháng Năm năm 2008


Một Quyển Sách với Lời Hứa

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô để chia sẻ sứ điệp phúc âm với gia đình và bạn bè.

Hình Ảnh
Elder Craig C. Christensen

Các anh chị em thân mến, thật là một đặc ân thiêng liêng để cùng với các anh chị em tán trợ Chủ Tịch Thomas S. Monson, hai vị cố vấn của ông trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và Mười Hai Vị Sứ Đồ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tôi làm chứng rằng các vị tiên tri “nói lên khi họ được Đức Thánh Linh tác động.

“Và bất cứ những gì họ nói ra khi được Đức Thánh Linh tác động đều sẽ là thánh thư, sẽ là ý muốn của Chúa, … và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi” (xin xem GLGƯ 68:3–4).

Là các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có được lợi ích và phước lành của việc sống theo thánh thư như đã được nói đến bởi những người được tán trợ là các vị tiên tri, cũng như các câu thánh thư trong Kinh Thánh, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Tiên tri Nê Phi đã viết: “Tâm hồn tôi rất vui thích các thánh thư, và lòng tôi suy ngẫm nhiều về thánh thư, và tôi đã ghi chép những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi” (2 Nê Phi 4:15). Các thánh thư được viết ra, nhất là Sách Mặc Môn, mang chúng ta đến việc “tin vào Thượng Đế, và để được hòa hiệp với Ngài qua sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, Con Độc Sinh của Ngài” (Gia Cốp 4:11).

Cách đây vài tháng tôi và một nguời bạn đã có cơ hội trao tặng một bộ thánh thư cho một người đồng sự không phải là tín hữu của Giáo Hội. Vì biết rằng điều này có thể là một sự kiện làm thay đổi cuộc sống cho người ấy—và cho chúng tôi—nên chúng tôi đã dành thời giờ ra để đi in tên của người ấy lên trên mỗi quyển thánh thư. Khi trao tặng các quyển thánh thư thiêng liêng này cho người ấy, chúng tôi có thể thấy rằng người ấy đã cảm động vô cùng trước ý nghĩa và sự chân thành về món quà của chúng tôi. Trong một vài phút, người ấy đã xem xét mỗi quyển sách mà không nói một lời, và vuốt ve bìa sách cùng giở xem một vài trang sách.

Vì nhận biết tầm quan trọng của giây phút đó, chúng tôi đã giúp người ấy giở đến trang tựa của Sách Mặc Môn và bắt đầu giải thích rằng Sách Mặc Môn là một chứng thư khác, hoặc một bằng chứng, về Chúa Giê Su Ky Tô. Rồi người ấy đặt ra một câu hỏi mà tất cả các tín hữu thích làm công việc truyền giáo đều mong muốn nghe: “Tại sao chúng ta cần thêm chứng thư về Chúa Giê Su Ky Tô ngoài Kinh Thánh?” Thay vì nhanh chóng trả lời, chúng tôi hỏi người ấy lý do tại sao người ấy nghĩ rằng điều này có thể là quan trọng. Câu trả lời của người ấy dường như còn được soi dẫn hơn cả câu hỏi của người ấy. Người ấy nói rằng vì dường như có rất nhiều điều khác nhau của Kinh Thánh và những điều giảng dạy trong Kinh Thánh, nên chúng ta cần một sứ điệp để làm sáng tỏ, một cái gì đó mà sẽ giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh rõ hơn. Lời nhận xét của người ấy đã tạo ra cơ hội cho chúng tôi để chia sẻ những cảm nghĩ và chứng ngôn của chúng tôi về Kinh Thánh lẫn Sách Mặc Môn.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách nói về sự tận tâm và lòng tin chắc của mình đối với các giáo lý và những điều giảng dạy của Kinh Thánh, nhất là Kinh Tân Ước. Việc có thể đọc được nhiều lời nói của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài giảng dạy phúc âm trong giáo vụ trên trần thế của Ngài đã củng cố chúng tôi, giúp chúng tôi tiến đến việc biết Ngài, và dạy cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể trở thành giống như Ngài hơn. Rồi chúng tôi nói rằng giống như Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là bằng chứng bổ sung rằng Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và đã cung ứng một con đường để chúng ta trở về sống với Ngài một lần nữa. Chúng tôi dành ra khoảng một giờ đồng hồ tiếp sau đó để xem lại nhiều khía cạnh của Sách Mặc Môn, kể cả lịch sử và nguồn gốc thiêng liêng của sách. Tôi xin được chia sẻ một vài điều mà chúng tôi đã thảo luận.

Một Quyển Sách với Lời Hứa

Thoạt tiên chúng tôi giải thích rằng Sách Mặc Môn là một quyển sách với lời hứa. Mặc dù lịch sử của sách này tự nó rất quan trọng nhưng đó là quyển sách đầy ý nghĩa thánh thư có thể so sánh được với Kinh Thánh, và cần phải nhận được và đọc dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Tất cả những người học hỏi và suy ngẫm về những điều giảng dạy của sách này thì đều được ban cho một lời hứa trong chương cuối cùng của sách Mô Rô Ni (xin xem Mô Rô Ni 10:3–4) cũng như trong phần giới thiệu Sách Mặc Môn mà chúng ta đọc như sau: “Chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người ở khắp nơi hãy đọc quyển Sách Mặc Môn này, suy ngẫm trong lòng về những lời giảng dạy trong sách, và rồi cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem sách này có đúng thật không. Những ai theo đuổi con đường này và cầu vấn với đức tin sẽ nhận được chứng ngôn về lẽ thật và tính chất thiêng liêng của sách bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.” Rồi chúng tôi dành ra vài phút để giảng dạy về sự cầu nguyện và cách mà Đức Thánh Linh có thể nói cùng với tâm hồn chúng ta và xác nhận rằng Sách Mặc Môn là đúng thật.

Môt Quyển Sách có Mục Đích

Kế đến, chúng tôi nói rằng Sách Mặc Môn là một quyển sách có mục đích. Từ trang tựa chúng ta đọc rằng Sách Mặc Môn “được viết theo lệnh truyền” và “cũng theo tinh thần tiên tri và mặc khải” để “xuất hiện nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế” nhằm thuyết phục mỗi người chúng ta “rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu.” Trong một lời nói riêng về mục đích này, Nê Phi, với tư cách là một trong số các tác giả của Sách Mặc Môn, đã viết: “Vì chủ đích của tôi là để có thể thuyết phục loài người đến với Thượng Đế của Áp Ra Ham, và Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp, để được cứu rỗi” (1 Nê Phi 6:4).

Một Quyển Sách Giảng Dạy về Kế Hoạch Hạnh Phúc Vĩ Đại

Ngoài ra, chúng tôi còn giải thích rằng Sách Mặc Môn là một quyển sách giảng dạy về “hạnh phúc vĩ đại” (An Ma 42:8; xin xem thêm các câu 5, 13, 31; 2 Nê Phi 9). Bằng lời lẽ sâu sắc nhưng dễ hiểu, Sách Mặc Môn giảng dạy về mục đích của cuộc sống, chúng ta từ đâu đến, và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết. Chúng ta học về đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, về sự hối cải, về tầm quan trọng của phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước, và về ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Bằng cách học hỏi và thụ nhận các giáo lý của Sách Mặc Môn, chúng ta đạt được “một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người,” với một ước muốn “kiên trì đến cùng” để chúng ta có thể có được “cuộc sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 31:20).

Một Quyển Sách Làm Chứng Rằng Chúa Giê Su Là Đấng Ky Tô

Quan trọng hơn hết, chúng ta nói rằng Sách Mặc Môn là một quyển sách làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Thế. Các vị tiên tri cao trọng trong suốt Sách Mặc Môn đã long trọng làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sáng tạo thế gian (xin xem Mô Si A 3:8), Đấng Cứu Chuộc của nhân loại (xin xem Hê La Man 5:9–12), Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha (xin xem 1 Nê Phi 11:18–21; Gia Cốp 4:11). Các vị tiên tri này của Sách Mặc Môn, cũng như Áp Ra Ham và Môi Se đều biết Ngài, và tiếp nhận và giảng dạy phúc âm trường cửu của Ngài. Khi đọc và học hỏi những lời của họ, chúng ta đạt được một sự hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu thương vô bờ bến của Đấng Cứu Rỗi, cuộc sống và tấm gương hoàn hảo của Ngài, và các phước lành về sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài.

Một Quyển Sách Xác Nhận Sứ Mệnh Tiên Tri của Joseph Smith

Rồi sau đó chúng tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn là bằng chứng hiển nhiên rằng Joseph Smith đã được bàn tay của Chúa chọn để phục hồi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên thế gian trong những ngày sau này. Như đã được nói đến trong phần giới thiệu Sách Mặc Môn: “Những ai nhận được sự làm chứng thiêng liêng từ Đức Thánh Linh [về sự thiêng liêng của Sách Mặc Môn] cũng sẽ nhờ bởi cùng một quyền năng như vậy mà biết được rằng Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi của thế gian, rằng Joseph Smith là vị mặc khải và tiên tri của Ngài trong những ngày sau cùng này và rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc của Chúa một lần nữa đã được thiết lập lại trên thế gian.”

Kể từ khi Samuel Smith lên đường đi thuyết giảng phúc âm với một vài ấn bản đầu tiên, Sách Mặc Môn đã ban phước cho cuộc sống của hằng triệu người trên khắp thế giới. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô để chia sẻ sứ điệp phúc âm với gia đình và bạn bè. Nếu làm như vậy, như trong trường hợp với người bạn thân của chúng tôi, thì nhiều người sẽ đáp ứng một cách rất thích thú để biết thêm về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi và kế hoạch hạnh phúc vĩ đại cho mỗi người chúng ta.

Tôi long trọng làm chứng rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Đó là một quyển sách mà đã đem đến một sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Phúc âm của Ngài đã được phục hồi trên thế gian. Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri và phát ngôn viên tại thế của Ngài. Thánh Linh mà tôi cảm nhận được khi tôi đọc, suy ngẫm và cầu nguyện hằng ngày về Sách Mặc Môn đã củng cố sự hiểu biết và chứng ngôn của tôi về những điều này và tái xác nhận với tôi rằng những điều này là chân chính. Tôi khiêm nhường chia sẻ chứng ngôn này và chứng ngôn của cá nhân tôi với các anh chị em, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.