2008
Để Chữa Lành Những Hậu Quả Nguy Hại của Sự Lạm Dụng
Tháng Năm năm 2008


Để Chữa Lành Những Hậu Quả Nguy Hại của Sự Lạm Dụng

Qyền năng của sự chữa lành là vốn có trong Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Elder Richard G. Scott

Tôi long trọng làm chứng về tình yêu mến sâu đậm biết bao của tôi đối với vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải mới của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson—tôi tin cậy nơi ông biết bao và tôi sẵn lòng biết bao để làm bất cứ điều gì ông yêu cầu tôi làm.

Có một số vấn đề thì quá nhạy cảm và vô cùng riêng tư và có thể làm khơi dậy những cảm nghĩ lo âu mà ít khi được công khai đề cập đến. Tuy nhiên, nếu được xem xét một cách tế nhị và với lòng trắc ẩn dưới ánh sáng của lẽ thật, thì việc thảo luận về những vấn đề này có thể được thông cảm nhiều hơn, với nỗi đau lắng dịu, phước lành của sự chữa lành, và ngay cả tránh xảy ra thảm kịch sau này.

Chính với một niềm khát khao sâu sắc nhằm vạch ra con đường dẫn đến sự an ủi nên tôi muốn nói với các anh chị em đang hứng chịu những hậu quả nguy hại của sự lạm dụng về tinh thần, lời nói, thể xác, và đặc biệt là tình dục. Tôi cũng muốn nói với những người gây ra sự lạm dụng đó. Tôi sẽ tập trung vào sự lạm dụng tình dục, mặc dù lời khuyên đưa ra sẽ giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng theo cách khác. Mục đích của tôi là đóng vai trò như một cái gương để cho ánh sáng thiêng liêng chữa lành có thể soi sáng cho những đám mây đen tối của nỗi đau đớn gây ra bởi những hành động bất chính của những người khác. Tôi mong được giúp đỡ để việc truyền đạt được dễ hiểu, cung ứng sự giúp đỡ, mà không làm phức tạp thêm một cuộc đời đã bị tổn thương. Dường như việc thông cảm, nhận thức và nhạy cảm sâu xa hơn có thể cho phép một số người ngoài cuộc trong chúng ta giúp giải quyết hay ngăn chặn thảm kịch của sự ngược đãi đến với thêm những nạn nhân nữa.

Sự gia tăng không ngừng của tội lỗi xấu xa và tồi tệ này có thể đã không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của các anh chị em. Nhưng điều này đang lan tràn trên thế giới đủ để nó có thể ảnh hưởng đến một ai đó mà các anh chị em yêu thương. Nó thường gây ra nỗi đau đớn sâu xa như thế—mà có thể vượt qua được—đến nỗi tôi muốn nói về sự chữa lành có thể đạt được như thế nào. Điều này sẽ được thực hiện một cách đầy tôn trọng, vì mục đích của tôi là để giúp chữa lành chứ không phải đào sâu thêm vào những ký ức đau khổ.

Quyền Tự Quyết

Tiêu chuẩn đạo đức là yếu tố quan trọng trong kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài hiểu rằng một số con cái linh hồn của Ngài sẽ sử dụng tiêu chuẩn đó một cách không thích đáng và gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho những người khác. Một số người thậm chí còn vi phạm sự tin cậy thiêng liêng, như một người cha hoặc một người trong gia đình lạm dụng một đứa trẻ ngây thơ. Vì Cha Thiên Thượng của chúng ta thì tuyệt đối công bằng, nên phải có một cách để vượt qua những hậu quả bi thảm của việc sử dụng tiêu chuẩn gây thiệt hại như vậy đối với cả nạn nhân lẫn thủ phạm. Sự chữa lành bảo đảm đó có được qua quyền năng của Sự Chuộc Tội của Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô nhằm sửa chỉnh lại điều không công bình. Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nơi quyền năng của Ngài để chữa lành cung ứng cho người bị lạm dụng phương tiện để vượt qua những hậu quả khủng khiếp của những hành động bất chính của người khác. Khi kết hợp với sự hối cải hoàn toàn thì Sự Chuộc Tội cũng ban cho thủ phạm một con đường để tránh khỏi sự trừng phạt nặng nề mà Chúa đã quy định đối với những hành động như thế.

Cùng Nạn Nhân

Tôi làm chứng rằng tôi biết các nạn nhân của sự lạm dụng trầm trọng là những người đã thành công vượt qua chặng đường đầy khó khăn để được chữa lành hoàn toàn nhờ vào quyền năng của Sự Chuộc Tội. Sau khi mối lo âu của riêng em được giải quyết bởi đức tin của em nơi quyền năng chữa lành của Sự Chuộc Tội, một thiếu nữ mà đã bị cha mình lạm dụng nặng nề đã yêu cầu có một cuộc phỏng vấn khác với tôi. Em ấy trở lại với một cặp vợ chồng lớn tuổi. Tôi có thể nhận thấy rằng em ấy yêu thương họ biết bao. Khuôn mặt của em ấy tỏa ra niềm hạnh phúc. Em ấy bắt đầu: “Thưa Anh Cả Scott, đây là cha của cháu. Cháu thương cha cháu lắm. Cha cháu lo lắng về một số điều đã xảy ra hồi cháu còn nhỏ. Những điều này không còn là một vấn đề đối với cháu nữa. Anh Cả có thể giúp Cha cháu được không?” Thật là một sự xác nhận mạnh mẽ về khả năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi! Em ấy không còn đau khổ với hậu quả của sự lạm dụng nữa vì em ấy đã có được sự hiểu biết thích đáng về Sự Chuộc Tội của Ngài, có đủ đức tin, và biết vâng lời theo luật pháp của Ngài. Khi các anh chị em tận tâm nghiên cứu về Sự Chuộc Tội và thực hành đức tin của mình rằng Chúa Giê Su có quyền năng để chữa lành, thì các anh chị em cũng nhận được sự an ủi đầy hân hoan tương tự. Trong cuộc hành trình để được hồi phục, hãy chấp nhận lời mời gọi của Ngài để cho phép Ngài chia sẻ gánh nặng với mình cho đến khi các anh chị em có đủ thời gian và sức mạnh để được chữa lành.

Để tìm kiếm sự trợ giúp khỏi các hậu quả của sự lạm dụng, thì việc hiểu được nguồn gốc của chúng là điều rất hữu ích. Sa Tan là tác giả của tất cả các kết quả nguy hại của sự lạm dụng. Nó có khả năng phi thường để dẫn dắt một người đến những cái ngõ cụt, là nơi không thể nào tìm thấy giải pháp cho những vấn đề vô cùng khó khăn. Chiến lược của nó là nhằm tách rời tâm hồn đau khổ khỏi việc đạt được sự chữa lành từ một Cha Thiên Thượng đầy lòng trắc ẩn và một Đấng Cứu Chuộc nhân từ.

Nếu các anh chị em đã bị lạm dụng, thì Sa Tan sẽ gắng sức thuyết phục các anh chị em rằng sẽ không có giải pháp nào cả. Nhưng nó biết rất rõ rằng có giải pháp. Sa Tan nhận biết rằng sự chữa lành đó có được nhờ vào tình yêu thương kiên định của Cha Thiên Thượng dành cho mỗi con cái của Ngài. Nó cũng hiểu rằng quyền năng của sự chữa lành là vốn có trong Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Do đó, chiến lược của nó là tìm đủ mọi cách để có thể ngăn cách các anh chị em với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài. Xin đừng để cho Sa Tan thuyết phục các anh chị em rằng các anh chị em đang ở trong tình trạng vô phương cứu chữa.

Sa Tan dùng việc các anh chị em bị lạm dụng nhằm làm suy yếu lòng tự tin của các anh chị em, phá hoại sự tin cậy nơi thẩm quyền, gây ra nỗi lo sợ, và tạo ra các cảm giác tuyệt vọng. Sự lạm dụng có thể làm phương hại đến khả năng của các anh chị em để xây đắp các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Các anh chị em cần phải có đức tin rằng tất cả những kết quả tiêu cực này có thể được giải quyết, nếu không thì chúng sẽ ngăn giữ các anh chị em khỏi việc có được sự hồi phục hoàn toàn. Mặc dù những hậu quả này có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc sống của các anh chị em, nhưng chúng không cho thấy rõ con người thật của các anh chị em.

Sa Tan sẽ cố gắng ngăn cách các anh chị em với Cha Thiên Thượng của mình với ý nghĩ rằng nếu Ngài yêu thương các anh chị em thì Ngài đã phải ngăn chặn thảm kịch đó. Xin đừng rời xa khỏi nguồn duy nhất của sự chữa lành thực sự bởi mánh khóe của quỷ dữ và những lời dối trá độc ác của nó. Hãy nhìn nhận rằng nếu các anh chị em có những cảm giác rằng mình không được Cha Thiên Thượng yêu thương, thì các anh chị em đang bị Sa Tan lôi kéo. Ngay cả khi dường như rất khó để cầu nguyện, thì cũng hãy quỳ xuống và cầu xin Cha Thiên Thượng ban cho các anh chị em khả năng để tin tưởng Ngài và cảm nhận tình yêu thương Ngài dành cho các anh chị em. Hãy cầu xin để có thể tiến đến việc biết rằng Vị Nam Tử của Ngài có thể chữa lành các anh chị em nhờ vào Sự Chuộc Tội đầy thương xót của Ngài.

Chính Sa Tan đã đề nghị rằng các con cái của Đức Chúa Cha phải bị ép buộc mà vâng lời, rằng không có tiêu chuẩn đạo đức, và vì thế không có sự tiến triển cá nhân. Để duy trì tiêu chuẩn đạo đức, Chúa không ngăn giữ các cá nhân khỏi việc sử dụng không thích đáng tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, Ngài sẽ trừng phạt họ vì những hành động như thế nếu không có sự hối cải hoàn toàn. Thông qua Đức Thánh Linh, Ngài gửi những thúc giục cảnh cáo đến người lạm dụng, nhưng thường thì ý muốn trái đạo đức của người ấy quá mạnh mẽ đến mức nó ngăn chặn sự hướng dẫn thuộc linh đó. Chính vì vậy mà Đức Chúa Cha của chúng ta đã cung ứng một cách thức để chữa lành những hậu quả của các hành động mà, qua sự ép buộc, việc sử dụng sai thẩm quyền, hoặc sợ người khác, tạm thời lấy đi quyền tự quyết của người bị lạm dụng.

Lúc khởi đầu của sự chữa lành đòi hỏi đức tin như một đứa trẻ nơi sự thật bất biến rằng Cha Thiên Thượng yêu thương các anh chị em và đã cung cấp một đường lối để chữa lành. Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đã hy sinh mạng Ngài nhằm cung ứng sự chữa lành đó. Nhưng không có giải pháp nhiệm mầu nào, hay liều thuốc đơn giản nào để mang lại sự chữa lành, hay không có một con đường dễ dàng để được cứu chữa hoàn toàn. Sự chữa lành đòi hỏi đức tin sâu xa nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nơi khả năng vô hạn của Ngài để chữa lành. Đức tin đó bắt rễ từ sự hiểu biết về giáo lý và một quyết tâm vững vàng để tuân theo nó.

Sự chữa lành có thể bắt đầu với một vị giám trợ hay chủ tịch giáo khu đầy quan tâm hay một người cố vấn chuyên nghiệp sáng suốt. Nếu các anh chị em bị gãy chân thì các anh chị em sẽ không quyết định để tự mình chữa trị. Sự lạm dụng nghiêm trọng cũng có thể được giúp ích từ sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Có nhiều cách để bắt đầu sự chữa lành, nhưng hãy nhớ rằng liều thuốc trọn vẹn có được nhờ vào Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, Đức Thầy và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Hãy có đức tin rằng cùng với nỗ lực, thì Sự Chuộc Tội hoàn hảo, vĩnh cửu, vô hạn của Ngài có thể chữa lành cho nỗi đau từ những hậu quả của sự lạm dụng.

Ngay cả bây giờ dường như đối với các anh chị em thì điều này không thể xảy ra được, với thời gian sự chữa lành mà các anh chị em có thể nhận được từ Đấng Cứu Rỗi sẽ cho phép các anh chị em thật sự tha thứ người lạm dụng, và ngay cả còn có những cảm giác đau buồn thay cho người ấy. Khi các anh chị em có thể tha thứ cho sự xúc phạm thì các anh chị em sẽ giảm bớt được nỗi đau đớn và đau buồn mà Sa Tan muốn có trong cuộc sống của các anh chị em bằng cách khuyến khích các anh chị em căm thù người lạm dụng. Kết quả là các anh chị em sẽ được bình an hơn. Mặc dù đây là một phần quan trọng của việc chữa lành, nhưng nếu ý nghĩ về việc tha thứ làm cho các anh chị em đau khổ hơn, thì hãy để bước đó sang một bên cho đến khi các anh chị em có thêm kinh nghiệm với quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình.1

Các tài liệu khác mà sẽ giúp các anh chị em phục hồi khỏi thảm kịch của sự lạm dụng được liệt kê trong phần ghi chú.

Nếu các anh chị em hiện đang hoặc đã bị lạm dụng trước đây, thì hãy can đảm để tìm kiếm sự giúp đỡ. Các anh chị em có thể bị đe dọa khủng khiếp hay bị làm cho sợ hãi ngõ hầu các anh chị em sẽ không tiết lộ ra sự lạm dụng. Hãy can đảm lên để hành động bây giờ. Tìm kiếm sự hỗ trợ của người nào đó mà mình có thể tin cậy. Vị giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu có thể đưa ra cho các anh chị em lời khuyên có ích và giúp các anh chị em tiếp xúc với các thẩm quyền dân sự. Hãy giải thích rằng các anh chị em bị lạm dụng như thế nào và xác nhận ai đã làm điều đó. Yêu cầu được bảo vệ. Hành động của các anh chị em có thể giúp cho những người khác tránh bị trở thành những nạn nhân vô tội với hậu quả đau khổ. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ bây giờ. Đừng sợ hãi—vì sự sợ hãi là công cụ Sa Tan dùng để làm cho các anh chị em bị đau khổ. Chúa sẽ giúp các anh chị em, nhưng các anh chị em cần phải tìm đến sự giúp đỡ đó.

Xin đừng chán nản nếu vào lúc đầu một vị giám trợ tỏ ra lưỡng lự khi anh chị em cho biết ai là người lạm dụng. Kẻ lạm dụng rất tài giỏi trong việc tạo ra và duy trì diện mạo mộ đạo trước công chúng nhằm che giấu các hành động đê tiện của chúng. Hãy cầu nguyện để được hướng dẫn trong nỗ lực của các anh chị em để nhận được sự giúp đỡ. Sự hỗ trợ đó sẽ đến. Hãy tin tưởng rằng Vị Phán Quan Toàn Hảo, Chúa Giê Su Đấng Ky Tô, với sự hiểu biết trọn vẹn về các chi tiết, sẽ khiến cho tất cả những kẻ lạm dụng phải chịu trách nhiệm đối với mỗi hành động bất chính. Với thời gian, Ngài sẽ áp dụng trọn vẹn những đòi hỏi cần thiết của công lý trừ khi có sự hối cải hoàn toàn. Sự ám ảnh của các anh chị em cần đến công lý chỉ làm chậm đi sự chữa lành của mình và cho phép thủ phạm tiếp tục thực hiện việc lạm dụng của nó. Vì thế các anh chị em cần để sự trừng phạt đối với các hành động lạm dụng độc ác cho các thẩm quyền dân sự và Giáo Hội.

Cùng Kẻ Thủ Phạm

Bây giờ đối với thủ phạm là người đã làm đảo lộn cuộc đời của một người khác bằng sự lạm dụng: hãy nhận ra rằng anh chị em cần giúp đỡ với thói nghiện của mình hoặc nó sẽ hủy diệt anh chị em. Các anh chị em sẽ không tự mình vượt qua được điều đó. Các anh chị em có thể cần đến sự trợ giúp chuyên nghiệp đặc biệt. Tôi khẩn cầu các anh chị em hãy tìm kiếm để được giải thoát ngay lập tức. Các anh chị em có thể đã tự lừa dối mình trong sự an toàn sai lầm, tạm thời mà các anh chị em đã thành công che giấu tội lỗi của mình khỏi các vị thẩm quyền dân sự và trong Giáo Hội. Nhưng hãy biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hoàn toàn biết đến các tội lỗi của các anh chị em. Ngài đã cảnh cáo: “Nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này … sa vào tội lỗi … thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.”2 Hãy biết rằng cho dù không có hành động của nạn nhân, nhưng hành động lạm dụng của các anh chị em sẽ được đưa ra trước công chúng, vì Sa Tan sẽ phơi trần hành động của các anh chị em, và rồi bỏ rơi các anh chị em.

Hãy đơn giản hóa cuộc đời mình bằng cách ngay từ bây giờ áp dụng các biện pháp nhằm tẩy sạch tâm hồn mình khỏi tội lỗi như thế và giải quyết các hình phạt do các tội lỗi này gây ra. Hãy bày tỏ mong muốn của mình để chữa lành nỗi đau đớn mà các anh chị em đã gây ra cho người khác. Hãy nói chuyện với vị giám trợ hay chủ tịch giáo khu. Tính chất nghiêm trọng của những hành động của các anh chị em có thể đòi hỏi các anh chị em phải chịu những kỷ luật dân sự và trong Giáo Hội. Nhưng sự hối cải hoàn toàn sẽ mang lại cảm giác khuây khỏa dễ chịu của sự tha thứ, sự thanh thản lương tâm, và một cuộc đời đổi mới. Điều này cũng sẽ mang lại cảm giác khuây khỏa cho người bị lạm dụng và gia đình của họ. Các anh chị em sẽ được tự do khỏi gánh nặng của sự hối hận và những ý nghĩ buộc tội về điều mình đã gây ra trong nỗi đau đớn và khổ sở cho cuộc đời của người khác. Hãy nhận ra rằng việc hối cải trong cuộc sống này thì dễ dàng hơn nhiều trong cuộc sống mai sau, vì thế hãy hối cải ngay bây giờ. Các anh chị em sẽ được giúp đỡ khi quyết định được giải thoát khỏi thói nghiện của mình nhờ vào sự hối cải và sự trợ giúp của những người khác. Hãy biết ơn rằng các anh chị em không sống trong thời cổ xưa khi mà những người lạm dụng bị ném đá cho chết mà không kịp có cơ hội để hối cải.

Cùng Các Bậc Cha Mẹ

Thưa các bậc cha mẹ, trong những cách thức thích hợp và thông cảm, hãy dạy cho con cái mình về tiềm năng nguy hiểm của sự lạm dụng và cách tránh xa nó. Hãy coi chừng các dấu hiệu cảnh cáo, chẳng hạn sự thay đổi đột ngột trong hành vi của đứa con có thể là dấu hiệu có vấn đề. Hãy cảnh giác với các cảm giác bực bội của một đứa trẻ và tìm ra nguồn gốc của chúng.

Cùng Các Vị Phán Quan ở Y Sơ Ra Ên

Đối với những người nắm giữ các chìa khóa của vị phán quan ở Y Sơ Ra Ên, hãy thận trọng bảo đảm rằng mỗi cá nhân đang chịu đựng sự lạm dụng đều nhận được sự trợ giúp thích hợp. Sách chỉ nam của Giáo Hội và các số điện thoại trợ giúp liệt kê trong đó là nguồn tài liệu hữu ích để hướng dẫn hành động theo thủ tục chính thức của Giáo Hội và phối hợp với các thẩm quyền dân sự.4 Hãy giám sát cẩn thận sự tham gia của bất cứ cá nhân nào mà có thể có những tội phạm trong quá khứ. Hãy nhận ra rằng một thủ phạm có lẽ sẽ không thú nhận những hành động xấu xa của mình. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh khi các anh em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo trong tiểu giáo khu và giáo khu nhằm tránh khỏi những nguy hiểm sau này.

Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em, là người bị lạm dụng hay là người gây ra điều đó, sẽ hành động ngay bây giờ để tự mình sẵn sàng cho quyền năng chữa lành của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng đức tin và sự vâng lời của các anh chị em sẽ bảo đảm rằng Ngài sẽ giúp các anh chị em. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. Các tài liệu này có thể giúp đỡ trong việc bình phục từ thảm cảnh bị lạm dụng: Gordon B. Hinckley, “Save the Children,” Ensign, tháng Mười Một năm 1994, 52–54; James E. Faust, “The Atonement: Our Greatest Hope,” Liahona, tháng Giêng năm 2002, 19–22; Dallin H. Oaks, “Ngài Làm Vơi Gánh Nặng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2006, 6–9; Richard G. Scott, “Healing the Tragic Scars of Abuse,” Ensign, tháng Năm năm 1992, 31–33; Richard G. Scott, “Trust in the Lord,” Ensign, tháng Mười Một năm 1995, 16–18; Richard G. Scott, “Sự Yên Ổn Lương Tâm và Sự Thanh Thản Tâm Trí,” Liahona, tháng Mười Một năm 2004, 15–18; Richard G. Scott, “Sự Chuộc Tội Có Thể Bảo Đảm Sự Bình An và Hạnh Phúc của Các Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2006, 40–42; Jeffrey R. Holland, “Những Món Đồ Hư Hại để Được Sửa Chữa Lại,” Liahona, tháng Năm năm 2006, 69–71; “A Conversation on Spouse Abuse,” Ensign, tháng Mười năm 1999, 22–27; “The Wrongful Road of Abuse,” chương 28 trong Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (khóa học của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ, năm 1998), 249–55; GLGƯ 121:34–46.

  2. Ma Thi Ơ 18:6.

  3. Xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:25–27.

  4. Xin xem Church Handbook of Instructions, Book 1: Stake Presidencies and Bishoprics (2006), 107–8, 110, 120, 122, 147, 186.