2008
Mary N. Cook
Tháng Năm năm 2008


Mary N. Cook

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Hình Ảnh
Mary N. Cook

Khi lặp lại chủ đề của Hội Thiếu Nữ với các thiếu nữ trên khắp thế giới, Mary Nielsen Cook, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, biết ơn đã biết rằng chị là con gái của Thượng Đế.

Chị Cook nói: “Cha tôi qua đời vào tháng Mười Một năm 2007, và tôi tin rằng Chúa sẵn lòng mang tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi giảng dạy các em thiếu nữ của mình rằng chúng ta đều là các con gái của Thượng Đế; kinh nghiệm thiêng liêng này đã tái xác nhận rằng Ngài biết và yêu thương cá nhân tôi.”

Sinh ngày 8 tháng Sáu năm 1951, con của Ông Kenneth Nielsen và Bà Fern Swan Nielsen, Chị Cook lớn lên ở Midvale, Utah, Hoa Kỳ, và mang những kinh nghiệm của mình làm gương cho các thiếu nữ đang đối phó với sự bấp bênh của cuộc sống của họ.

Chị Cook nói: “Tôi không lập gia đình cho đến khi tôi 37 tuổi, và tôi biết có rất nhiều nỗi lo âu và sợ hãi mà người phụ nữ đang gặp phải. Ta cần phải có đức tin và lòng can đảm để tiếp tục tiến bước, mặc cho sự bấp bênh.”

Chị kết hôn với Anh Richard E. Cook vào ngày 16 tháng Bảy năm 1988, trong Đền Thờ Salt Lake và hiện là mẹ kế của 4 người con và bà kế của 17 đứa cháu.

Chị Cook, là người nhận được bằng cử nhân và cao học về ngành nghiên cứu khả năng nói và nghe cũng như bằng EdS (sư phạm đặc biệt) từ trường Brigham Young University, nói rằng: “Việc có được một nền học vấn tốt đã là một sự giúp đỡ lớn lao trong cuộc sống của tôi. Nó đã chuẩn bị hữu hiệu cho tôi để phục vụ với tư cách là một người mẹ và phục vụ trong Giáo Hội.”

Chị Cook đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Mông Cổ với chồng của chị, là người mà chị gọi là bạn thân nhất của mình. Trước đó chị đã phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ và trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ.

Chị Cook tin rằng là điều quan trọng để chú trọng vào các cá nhân. Chị Cook nói: “Chúng tôi muốn mỗi thiếu nữ phải đứng làm nhân chứng của Đấng Ky Tô. Đây không phải chỉ là lời nói suông. Chúng ta cần giúp mang đến cho em ấy ý muốn và sự tin tưởng về việc làm con gái ngay chính của Thượng Đế.”