2008
Những Kinh Nghiệm tại Đại Hội
Tháng Năm năm 2008


Những Kinh Nghiệm tại Đại Hội

Ngày thứ Hai tiếp theo đại hội trung ương, những người đăng ký với LDS Gems, một hộp thư điện tử hằng ngày đầy soi dẫn, đã nhận được lời mời chia sẻ những kinh nghiệm về buổi họp trọng thể và các phiên họp khác của đại hội. Những bức thư điện tử sau đây tiêu biểu cho hơn 1.200 thư trả lời mà các tạp chí Giáo Hội đã nhận được.

Vào sáng thứ Bảy, ngay trước khi đại hội bắt đầu, nhà của chúng tôi bận rộn với ngày thứ Bảy thường lệ, khi máy truyền hình của chúng tôi bắt đầu chiếu các quang cảnh và âm thanh của Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle vào lúc khai mạc đại hội. Chúng tôi tụ tập hai đứa con trai nhỏ của mình lại và giữ chúng được “nghiêm trang” đủ lâu cho lời cầu nguyện mở đầu. Rồi khi Chủ Tịch Uchtdorf đi đến bục giảng để bắt đầu buổi họp trọng thể, thì bầu không khí thay đổi trong nhà chúng tôi. Cả bốn chúng tôi quỳ xuống trước máy truyền hình, Thánh Linh tràn ngập trong nhà chúng tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy ngượng ngùng vì chúng tôi hiện diện trong giây phút thiêng liêng này với lối ăn mặc không trang trọng trong một căn phòng hỗn độn khi mấy đứa trẻ chơi lúc sáng. Tuy nhiên, khi chúng tôi lần lượt đứng lên giơ tay ủng hộ tán trợ, thì lòng tôi tràn đầy niềm vui trọn vẹn. Cuối cùng, chúng tôi cùng đứng chung với gia đình, ngay cả đứa bé mới chập chững biết đi cũng giơ cánh tay của nó lên, và có một cảm giác thiêng liêng mà người ta thường có trong đền thờ. Chúng tôi cùng đứng chứng kiến điều mà Thánh Linh xác nhận là đúng.

Một lát sau, mấy đứa trẻ bắt đầu ầm ĩ lại và chúng tôi phải vặn âm thanh lớn hơn để nghe những người nói chuyện, nhưng giây phút bình an ngắn ngủi ấy vẫn mãi mãi tồn tại trong nhà và tâm hồn của chúng tôi.

Christina N., Utah, Hoa Kỳ

Ôi, tôi rất phấn khởi về cảm nghĩ của mình tại đại hội này. Thánh Linh thật là mạnh mẽ; tôi đã có thể xem đại hội tại nhà, và tôi đã có thể cảm nhận Thánh Linh chung quanh tôi. Gần đây, tôi đã không được tích cực lắm, và khi xem Chủ Tịch Monson chào mừng tôi trở lại với các tín hữu đã thật sự làm tôi cảm thấy giống như ông đang nói chuyện thẳng với tôi. Tôi rất hài lòng với tất cả những bài nói chuyện. Cha Thiên Thượng đang phán bảo qua các bài nói chuyện đó, và tôi đã có thể thật sự cảm nhận điều đó. Tôi biết rằng tôi không toàn hảo, nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng tôi cần phải trở lại nhà thờ để tôi có thể được chăm sóc và bắt đầu lại. Lần này tôi không thể nào cảm thấy mình đã nghe đủ đại hội. Tôi đã trở lại mạng Internet để lắng nghe thêm nữa. Tôi hy vọng sẽ đi tham dự tiểu giáo khu của tôi tuần tới.

Jeanne U.

Thật là tuyệt vời để nghe các sứ điệp trong đại hội, nhất là sứ điệp của vị tiên tri tại thế, Chủ Tịch Monson, mặc dù sự thật là tôi đang ở bên kia nửa địa cầu trong một vùng đất mà phúc âm vẫn chưa có thể được thuyết giảng. Nhưng qua kỹ thuật, tôi vẫn có thể tham dự và cảm nhận được Thánh Linh và được gây dựng. Tuy nhiên, việc lắng nghe những lời khuyên bảo và các chứng ngôn được đưa ra đã làm cho tôi càng mong muốn nhiều hơn rằng tất cả các anh chị em của chúng ta có thể dự phần vào các phước lành dồi dào của phúc âm. Tôi cầu nguyện điều này sẽ xảy ra sớm.

Janryll F.

Lúc đại hội có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với tôi là bài nói chuyện do Chủ Tịch Uchtdorf đưa ra về việc chiếc máy bay bị rơi xảy ra ở Antarctica. Điều đó gây ấn tượng sâu xa cho tôi về cách mà một phần nhỏ như vậy lại có thể tác động lâu dài mà có thể không thay đổi được với những hậu quả lâu dài. Nó cũng cho thấy rằng cho dù chúng ta có đi bao xa khỏi con đường thẳng và hẹp thì chúng ta cũng cần thừa nhận rằng chúng ta đã sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ từ Cha Thiên Thượng luôn nhân từ của mình. Ngài quan tâm sâu xa đến sự an lạc của chúng ta và yêu thương chúng ta khi chúng ta có thể chấp nhận những lỗi lầm của mình, học hỏi từ chúng và tăng trưởng phần thuộc linh từ chúng.

Orion H., Colorado, Hoa Kỳ

Người bạn tốt của tôi tại trường hỏi tôi đã làm gì trong cuối tuần qua. Tôi kể cho bạn ấy biết, và đề tài của đại hội trung ương đã làm cho bạn ấy có thể có thêm những câu hỏi kế tiếp về tín ngưỡng của tôi và về Sách Mặc Môn. Tôi đã có thể dùng Những Tín Điều để chia sẻ một số khác biệt thiết yếu của Giáo Hội chúng ta với các Ky Tô giáo khác, và tôi cũng đã có thể giải thích rành mạch về Sách Mặc Môn là gì và sách ấy liên hệ với Kinh Thánh như thế nào.

Tôi rất biết ơn về cơ hội này mà tôi có được! Tôi biết Thánh Linh đã hướng dẫn tôi trong những câu giải đáp cho những thắc mắc của người bạn ấy, và nếu không nhờ vào đại hội trung ương thì có lẽ tôi sẽ không có được tinh thần đúng đắn để giải đáp cho những thắc mắc này.

Ellie W., Anh quốc

Là một người cải đạo vào năm 1972, tôi đã trở nên kém tích cực trong hơn 20 năm. Tôi trở nên tích cực trở lại cách đây khoảng 10 năm và đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ với chồng tôi cũng là một người cải đạo. Tôi yêu mến Chủ Tịch Hinckley và cảm thấy rằng không có vị tiên tri nào khác có thể thay thế ông được. Khi Chủ Tịch Monson được đề nghị để chúng ta biểu quyết tán trợ, thì tôi cảm thấy tức giận và có phần nào cay đắng, vì tôi không nghĩ rằng ông có thể thành công. Ôi, tôi đã cứng lòng biết bao! Khi Chủ Tịch đứng dậy nói chuyện, tôi nhìn vào mắt ông và theo dõi từng cử chỉ của ông. Cũng có cùng một tia hy vọng trong ánh mắt của ông như trong mắt của Chủ Tịch Hinckley thân mến của tôi! Lòng tôi tràn đầy niềm vui và sự nhận biết về sự hiện diện của Đức Thánh Linh nơi con người này—vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải mới của tôi.

Mary Lou R., New Mexico, Hoa Kỳ

Tôi được Thánh Linh thúc đẩy trong lúc đại hội để thay đổi cuộc sống của mình. Mặc dù tôi rất “tích cực” trong Giáo Hội suốt đời mình, nhưng tôi đã không được Thánh Linh thúc đẩy một cách trọn vẹn như khi tôi đang tham dự đại hội này. Tôi cảm thấy rằng mỗi sứ điệp đều đặc biệt hướng đến tôi. Tôi sẽ tìm đến gia đình và bạn bè mình và xin được tha thứ về bất cứ hay tất cả sự xúc phạm nào mà tôi đã gây ra cho họ và tha thứ những người khác đã xúc phạm tôi. Tôi sẽ đối xử với những người khác thể như tôi muốn được họ đối xử giống như vậy và noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi một cách chặt chẽ với hết khả năng mình.

Delbert C., Hoa Kỳ

Gia đình của chúng tôi thay phiên nhau phụ trách buổi họp tối gia đình. Đến lượt của chồng tôi là vào ngày thứ Hai tiếp theo đại hội. Trong phiên họp trưa Chúa Nhật, Anh Cả Zwick đã đưa ra một bài học về việc duy trì các tiêu chuẩn của chúng ta. Chồng tôi đã dùng bài nói chuyện này để nhấn mạnh đến sự cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn của chúng tôi. Tôi đã tải xuống tệp MP3 từ trang Web. Gia đình chúng tôi cùng nhau lắng nghe một lần nữa bài nói chuyện đó. Điều này cho chúng tôi cơ hội để đưa ra đề tài về việc chọn bạn bè, chọn những quyết định tốt và lập ra kế hoạch của cuộc sống với đứa con trai 14 tuổi của chúng tôi.

Gwen D., Washington, Hoa Kỳ

Trong lúc buổi họp trọng thể, tôi đã cảm thấy có đặc ân, khiêm nhường và biết ơn để có thể tham dự từ nhà của mình và đứng lên giơ tay tán trợ vị tiên tri mới của chúng ta, Chủ Tịch Monson. Điều mà đã làm cho mắt tôi nhòa lệ là khi con trai tôi, mới vừa 12 tuổi, đã có thể đứng với Chức Tư Tế A Rôn và cũng như con gái tôi đứng với Hội Thiếu Nữ. Sự tuyệt diệu của Thánh Linh đã xác nhận mạnh mẽ với lòng tôi rằng Thomas S. Monson là người mà Chúa muốn lãnh đạo Giáo Hội của Ngài ngày nay! Không có sự nghi ngờ trong tâm trí của tôi về tính chất thiêng liêng của sự kêu gọi thiêng liêng của ông.

Maridee H., New Mexico, Hoa Kỳ

Là một người độc thân, trong khi lắng nghe bài của Anh Cả Ballard, thì tâm trí của tôi được cảm động với những cách thức mà tôi có thể tự chuẩn bị để yêu thương thắm thiết hơn người vợ tương lai của mình và phục vụ cô ấy tốt hơn, cùng nâng đỡ các gánh nặng của cô ấy, để chúng có thể được vơi nhẹ. Không có điều gì trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ là quan trọng hơn việc tìm ra một người vợ mà tôi có thể kết hôn trong đền thờ và nuôi nấng một gia đình mà cô ấy sẽ thừa nhận và ca ngợi. Tôi rất phấn khởi và trông mong được yêu thương cô ấy với hết lòng, hết sức, hết ý của tôi.

Mike S., Florida, Hoa Kỳ