2008
Anh Cả Kevin W. Pearson
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Kevin W. Pearson

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Kevin W. Pearson

Anh Cả Kevin Wayne Pearson tin rằng nếu chúng ta thật sự hiểu được nguyên tắc của đức tin thì Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta.

Ông nói: “Tôi lớn lên và nghĩ rằng nếu tôi có đủ trí thông minh hoặc đủ sức mạnh hoặc đủ nhanh nhẹn hay làm việc đủ tích cực và chu đáo, thì bằng cách nào đó, tôi có thể chế ngự được bất cứ hoàn cảnh nào. Thực tế là chúng ta không thể chế ngự được mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải hoàn toàn trông cậy vào Chúa và học cách có được đức tin nơi Ngài rằng mọi việc sẽ được thành tựu vì điều tốt lành. Khi ta làm điều đó thì Chúa sẽ làm cho mình có khả năng.”

Là chủ tịch một phái bộ truyền giáo, Anh Cả Pearson thường dạy những người truyền giáo của mình về năm thử thách mà có thể đánh bại hoặc làm suy yếu đức tin nếu đức tin không tiếp tục được củng cố. Ông nói: “Các anh chị em cần phải loại bỏ nỗi nghi ngờ, sự xao lãng, bất tuân, chán nản và thiếu siêng năng để đức tin của các anh chị em được hữu hiệu.”

Anh Cả Pearson sinh ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 10 tháng Tư năm 1957, con của Ông Wayne F. Pearson và Bà Velda Labrum Pearson. Về sau ông nhận được bằng cử nhân về tài chính từ trường University of Utah và bằng cao học về quản trị kinh doanh từ trường Harvard University. Trước khi được kêu gọi với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, ông đã làm việc với tư cách là Giám Đốc Điều Hành của công ty thông tin chăm sóc y tế.

Vào lúc được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Pearson đang phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Washington Tacoma. Những sự kêu gọi trước đây của ông trong Giáo Hội là vô giá để chuẩn bị cho sự kêu gọi của ông ngày hôm nay. Ông đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Phần Lan, chủ tịch Hội Thiếu Niên trong một tiểu giáo khu, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và giám trợ. Anh Cả Pearson kết hôn với bà June Langeland vào ngày 24 tháng Sáu năm 1980, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có sáu người con.