2008
Phần Trình Bày Băng Video
Tháng Năm năm 2008


Phần Trình Bày Băng Video

Một băng video đã được chiếu trong buổi họp Hội Thiếu Nữ trung ương về lời khuyên dạy của Chủ Tịch Thomas S. Monsonọcũng như những lời phê bình góp ý của một nhóm thiếu nữ và vị lãnh đạo của họ về một kinh nghiệm mà họ đã học cách tìm kiếm và tiếp nhận sự hướng dẫn của Chúa.

Mùa hè năm ngoái các thiếu nữ của chúng ta đã có một thắc mắc khẩn thiết. Họ muốn biết lập trường chính thức của Giáo Hội về quần áo bơi của phụ nữ. Thay vì đưa ra cho họ một câu trả lời mà chúng tôi dự định muốn tự mình đưa ra cho họ, thì chúng tôi quyết định rằng với tư cách là những người lãnh đạo của họ, chúng tôi sẽ sáng suốt hơn bằng cách giúp họ tự mình tìm ra câu trả lời qua sự cầu nguyện lên Thượng Đế. Họ có thể cầu vấn; hay họ có thể tự mình tìm ra và có một tiến trình và một sự hiểu biết về cảm nghĩ và cách tìm kiếm và đạt được thông tin từ thiên thượng cho riêng cá nhân để họ có thể lặp lại tiến trình đó về sau trong cuộc sống của họ.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Khi chúng em mới bắt đầu, em chỉ nghĩ rằng: “Được thôi. Đó chỉ là một sự chỉ định khác để mang về nhà và nghiên cứu.”

Em Thiếu Nữ Thứ Nhì

Kinh nghiệm này đã giúp em đến gần Cha Thiên Thượng hơn.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Nó cũng sẽ giúp cho em khi em lớn tuổi hơn với các con gái của em.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Ngay khi em bắt đầu thật sự tìm kiếm câu trả lời, thì nó thật sự đến rất nhanh.

Chị Clayton

Khi em nhìn vào câu hỏi này từ một quan điểm về giáo lý thì không có một nguồn tài liệu nào chủ yếu hơn là thánh thư.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Thoạt tiên, em thực sự cố gắng tìm ra câu trả lời trong thánh thư và dường như nó không có ở đó.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Nhưng khi em đào sâu vào vấn đề thì em tự cảm thấy muốn học hỏi thêm và tìm hiểu thêm.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Em tiếp tục tìm kiếm trong tất cả các quyển thánh thư này về sự trang nhã, giống như một người phụ nữ đức hạnh có sự trang nhã, và thoạt đầu, điều đó đối với em rất vô lý . Và rồi sự cầu nguyện—em là loại người trông mong nhận được những câu trả lời cụ thể qua sự cầu nguyện và em không nhận được giải đáp nào cả. Và rồi em nhận biết rằng, sau khi em nhận được câu trả lời của mình, sự cầu nguyện chỉ mang đến Thánh Linh và rằng thánh thư đã có câu trả lời từ đầu rồi, [sự trang nhã] đó còn hơn là một quan điểm nữa.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhì

Em đã có được một số câu trả lời, nhưng dĩ nhiên chúng không được cụ thể lắm vì em luôn phải làm phần vụ của mình và tự mình học hỏi.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Và em được trông mong sẽ được nói cho biết: “Đây là đồ em có thể mặc. Đây là đồ em không thể mặc.” Em không muốn như thế, vì đó là sự chọn lựa của em và em không có những quy tắc chính xác. Nhưng giờ đây em thật sự biết ơn vì đây là câu trả lời mà em có được vì em nghĩ điều đó được áp dụng nhiều đối với tất cả các thiếu nữ trên khắp thế giới.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Em cảm thấy mình trở nên gần gũi với Cha Thiên Thượng hơn, và tâm hồn em được phát triển hoàn toàn và nhất là với các thiếu nữ này, tìm hiểu mọi điều mà họ làm để tìm ra những câu trả lời đã làm cho em cảm thấy rất xúc động đối với tất cả họ. Em có được rất nhiều tình yêu thương đối với tất cả họ.

Chị Clayton

Khi chúng tôi cùng tham gia vào tiến trình này và chia sẻ tấm lòng và nhận được sự soi dẫn và cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh, thì chúng tôi trở nên khá khác biệt. Họ học biết được rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến điều mà họ quan tâm. Họ học biết được rằng Ngài yêu thương họ. Họ học biết được rằng bất cứ điều gì họ cầu xin, Ngài sẽ lắng nghe và đáp ứng.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Em nghĩ rằng qua tiến trình này, em đã nhận thấy rằng với một mức độ nào đó việc có được câu trả lời không phải là chỉ cho một lần trong suốt cuộc đời, đó là một điều mà em có thể luôn luôn sử dụng. Và để có được những câu trả lời đó, em đã phải kiên trì trong việc dâng lên lời cầu nguyện và đọc thánh thư và tiếp tục giữ gìn Thánh Linh đó với mình.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Em có thể cầu nguyện lên Ngài bất cứ lúc nào em cần và Ngài luôn luôn hiện diện với em, bất kể điều gì đi nữa. Ngài luôn luôn ở bên em và Ngài luôn luôn giúp đỡ em qua mọi hoàn cảnh.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhì

Bất cứ lúc nào em cảm thấy buồn bã hoặc bất cứ lúc nào em cần sự giúp đỡ, thì em có thể luôn luôn cầu xin Ngài.

Em Thiếu Nữ Thứ Nhất

Em biết em là ai và em biết điều em phải ủng hộ và em biết cảm nghĩ của em khi em mặc quần áo đúng đắn. Và em biết rằng nếu em ăn mặc trang nhã thì em có thể gần gũi với Cha Thiên Thượng và Thánh Linh hơn.

Em Thiếu Nữ Thứ Ba

Thật là một sự nhận thức kỳ diệu khi nhìn lại nhật ký của mình và thấy rằng hầu như mỗi ngày em đều có những lời cầu nguyện được đáp ứng và những thắc mắc của em đã được giải đáp qua Chúa.

Chủ Tịch Thomas S. Monson

Chúng ta có thể tìm ra lẽ thật trong thánh thư, những lời giảng dạy của các vị tiên tri, những chỉ dẫn từ cha mẹ của chúng ta, và sự soi dẫn mà đến với chúng ta khi chúng ta quỳ xuống và tìm kiếm sự giúp đỡ của Thượng Đế.

Đôi khi những câu trả lời hay nhất mà những người trẻ tuổi có thể có được cho các thắc mắc về đời sống thì được tìm thấy khi họ quỳ xuống và kêu cầu Cha Thiên Thượng.

Và tôi làm chứng rằng nếu họ chịu nhớ rằng Chúa luôn quan tâm đến họ và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của họ thì họ sẽ có thể đối phó với mọi thử thách đến với họ.