2008
Nguồn Nương Tựa của Chứng Ngôn
Tháng Năm năm 2008


Nguồn Nương Tựa của Chứng Ngôn

Hãy củng cố đức tin của mình bằng cách tuân theo mẫu mực cầu nguyện, học hỏi và tuân theo các lệnh truyền.

Hình Ảnh
Mary N. Cook

Khi sống ở Châu Á, tôi đã nhìn thấy nhiều cái ao mọc đầy hoa súng trổ bông xinh đẹp. Chúng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp thanh thoát và hương thơm ngạt ngào cho những cái ao mà nếu không có chúng thì chỉ là những cái ao đọng nước đầy bùn. Những chiếc lá của hoa súng nổi trên mặt nước và một thân cây dài, vững chắc giữ chặt lấy vị trí của nó trong ao. Sự tiếp tục tăng trưởng của thân cây bảo đảm cho sự ổn định của đóa hoa, ngay cả khi những cơn mưa xối xả nâng mực nước trong ao lên cao.

Các em thân mến, các em cũng giống như đóa hoa xinh đẹp này. Vẻ tươi mát, thanh khiết và xinh đẹp của các em làm tăng thêm sự thiện lành cho cuộc sống của chúng tôi và cho cuộc sống của gia đình các em. Các em sống trong một thế giới đầy thử thách và sa đọa bởi những cám dỗ và gian nan, tuy nhiên chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô có thể là nguồn nương tựa của các em. Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô sẽ củng cố và giúp cho chứng ngôn của các em tăng trưởng, và các em sẽ có thể vuợt lên những điều xấu xa của thế gian và duy trì vị thế ngay chính của mình.

Một nguồn nương tựa có nghĩa là “một điều gì đó cung ứng sự ổn định hoặc sự tin tưởng trong một tình huống nếu không có nó thì sẽ rất bấp bênh.”1 Chứng ngôn của các em sẽ là nguồn nương tựa của các em và sẽ mang đến cho các em sự tin tưởng để đứng “vững vàng và cương quyết”2 trong việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa trong một thế giới bấp bênh.

Ngay bây giờ, chứng ngôn của các em cũng đang tăng trưởng, giống như thân của hoa súng. Đức tin của các em sẽ giúp cho chứng ngôn của các em được tăng trưởng và giữ cho nó được vững mạnh, ngay cả khi các em gặp những thử thách và cám dỗ của một thế giới sa đọa với ma túy, sự vô luân, hình ảnh sách báo khiêu dâm, và sự khiếm nhã.

“Đức tin là một ân tứ từ Thượng Đế, nhưng các [anh chị] em phải nuôi dưỡng đức tin của mình để giữ cho nó được vững mạnh … Các [anh chị] em có thể nuôi dưỡng ân tứ đức tin bằng cách cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô … Các [anh chị] em có thể củng cố đức tin của mình bằng cách tuân giữ các giáo lệnh… .

Các [anh chị] em cũng có thể phát triển đức tin của mình bằng cách học hỏi thánh thư và những lời nói của các vị tiên tri ngày sau.”3

Tôi biết có một số các em thiếu nữ đã có những thắc mắc về lối ăn mặc trang nhã. Để tìm ra giải đáp cho những thắc mắc của mình, các em đã tuân theo mẫu mực này một cách chính xác: các em ấy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, học hỏi thánh thư và những lời của các vị tiên tri ngày sau, và các em biết vâng lời trong việc sống theo tiêu chuẩn của sự trang nhã. Khi các em nhận được những câu trả lời cho các thắc mắc của mình, đức tin của các em gia tăng và chứng ngôn của các em được củng cố. Tôi muốn mời mỗi em tuân theo mẫu mực này.

Trước hết, hãy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Hãy cầu xin Ngài giúp đỡ trong việc tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi của các em.

Vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson, đã nói trong buổi họp báo đầu tiên của ông:

“Đôi khi những câu trả lời hay nhất mà những người trẻ tuổi có thể nhận được cho những câu hỏi về cuộc sống sẽ được tìm thấy khi họ quỳ xuống và khẩn cầu lên Cha Thiên Thượng.

“Nếu họ chịu nhớ rằng Chúa quan tâm đến họ và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của họ thì họ sẽ có thể đối phó với mọi thử thách đến với họ.”4 Lời cầu nguyện sẽ giúp củng cố đức tin của các em và giữ vững chứng ngôn của các em.

Ngoài sự cầu nguyện, hãy học hỏi thánh thư về đức tin. An Ma, chương 32, câu 27, là một nơi quan trọng để bắt đầu tiến trình gia tăng đức tin của các em: “Nhưng này, nếu các người muốn thức tỉnh và phát huy khả năng của mình, ngay cả trong việc trắc nghiệm những lời nói của tôi đây, và vận dụng một chút ít đức tin, phải, ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin ngõ hầu các người có thể chừa được chỗ cho một phần nào những lời tôi nói.”

Các em có sẵn lòng thử nghiệm như An Ma để gia tăng đức tin của mình không? Các em có thể sử dụng ngay cả một phần đức tin không? Các em có ước muốn để tin không?

Khi các em học từ thánh thư, thì tôi biết rằng Chúa sẽ ban phước cho các em với Thánh Linh của Ngài và, giống như các thiếu nữ mà chúng ta đã nghe trong buổi tối hôm nay, sự hiểu biết của các em sẽ được soi dẫn. Thánh thư sẽ gia tăng đức tin của các em và giúp giữ vững chứng ngôn của các em.

Việc học hỏi những lời của các vị tiên tri ngày sau cũng sẽ gia tăng đức tin của các em. “Các [anh chị] em luôn luôn có thể tin cậy các vị tiên tri tại thế. Những lời giảng dạy của họ phản ảnh ý muốn của Chúa”5 và sẽ giúp giữ vững chứng ngôn của các em.

Chủ Tịch Spencer W. Kimball, một trong các vị tiên tri ngày sau của chúng ta, đã khuyên dạy giới trẻ nên thiết lập những cách thức nhằm giữ mình luôn được trung tín để giúp cho họ được “vững vàng và cương quyết” khi ông dạy rằng: “Những người trẻ tuổi của chúng ta từ lúc còn nhỏ cần phải thiết lập những cách thức nhằm giữ mình luôn được trung tín… . Có hai loại cách thức: ‘Tôi sẽ làm điều này’ và ‘Tôi sẽ không làm điều này.’ … Lúc còn thơ ấu, giới trẻ cần phải bắt đầu sống theo một kế hoạch… . Khi một lộ trình như vậy đã được định rõ và mục tiêu đã được đề ra thì dễ dàng hơn để chống lại nhiều cám dỗ và từ chối điếu thuốc đầu tiên, từ chối ly rượu đầu tiên, … từ chối những lời tán tỉnh đầu tiên không phải phép mà cuối cùng dẫn đến những sự thực hành vô luân.”6

Chúng ta có được một công cụ quý báu để giúp chúng ta giữ mình luôn được trung tín. Đó là quyển sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Trong quyển sách nhỏ này, các em sẽ tìm thấy những lời nói của các vị tiên tri ngày sau của chúng ta. Việc “giữ mình luôn được trung tín” mà Chủ Tịch Kimball đã mô tả trong quyển sách này là: những “điều tôi sẽ làm” và “những điều tôi sẽ không làm.”

Tuy nhiên, việc chỉ đọc những lời nói của các vị tiên tri thôi cũng chưa đủ. Các em còn phải tuân theo bước cuối cùng trong mẫu mực của chúng ta và “tuân giữ các tiêu chuẩn đạo đức này và sống theo các lẽ thật trong thánh thư.”7 Đây là phần thử thách gay go, nhưng bằng cách hoạch định trước điều mà các em sẽ làm và sẽ không làm và rồi sống theo kế hoạch đó, thì các em có thể thành công!

Đức tin là một nguyên tắc hành động. Tôi xin nói cho các em nghe về một số thiếu nữ đã học hỏi những lời của các vị tiên tri trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, rồi hành động theo. Họ đã lập ra một kế hoạch, quyết định điều họ sẽ làm và sẽ không làm, và rồi sống theo kế hoạch đó.

Một trong những điều chỉ dẫn trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ nói rằng: “qua cách ăn mặc và diện mạo của mình, các em có thể cho Chúa thấy rằng các em biết thân thể của mình là quý báu. Các em có thể cho thấy rằng các em là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.”8

Sau khi học về những lời nói này, một thiếu nữ đã nhận thức rằng có lẽ một số quần áo của em ấy đã không được hoàn toàn trang nhã. Qua sự cầu nguyện và học hỏi thánh thư, em ấy đã được nhắc nhở rằng em là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, và rằng với tư cách là người đại diện cho Ngài, em ấy cần phải có một vài thay đổi. Em ấy không còn muốn bất cứ thứ gì trong tủ quần áo của mình trở thành một cám dỗ, nên em ấy lục soát lại tủ quần áo và các hộc tủ của mình và bỏ đi bất cứ thứ gì không được trang nhã. Em ấy nói: “Là điều khôn ngoan nếu ngay cả tôi cũng không thử bất cứ quần áo nào trong tiệm mà tôi biết là tôi sẽ không mặc. Tại sao lại để cho bị cám dỗ?” Quyết tâm mạnh mẽ đó đã cho Chúa thấy rằng em ấy tôn trọng thân thể của mình và em ấy đã giữ mình luôn được trang nhã.

Một thiếu nữ khác trong lớp học đã nhìn nhận rằng sự lựa chọn quần áo của em đã ảnh hưởng đến lối ăn mặc của em gái mình. Một dòng trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ có nói: “Cách ăn mặc và sự chỉnh tề của các em thể hiện về con người các em cho những người khác thấy và ảnh hưởng đến lối hành động của các em và những người khác.”9 Em ấy đã quyết định có một vài thay đổi trong cách ăn mặc của mình, khi nhận thấy rằng em ấy đã có trách nhiệm để làm gương tốt cho em gái của mình. Em ấy đã giữ mình luôn được trung tín và ảnh hưởng đến sự lựa chọn của em gái mình trong lối ăn mặc.

Tiêu chuẩn của “Thú Giải Trí và Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng” dạy chúng ta cách “chỉ nên chọn thú giải trí và phương tiện truyền thông đại chúng nào mà nâng cao tinh thần của các em. Thú giải trí lành mạnh sẽ giúp các em có được những ý nghĩ tốt và chọn những điều ngay chính.”10 Tôi biết có một thiếu nữ nọ và người em của em ấy đang nghe một dĩa CD khi hai em nhận thấy rằng những lời ca không làm nâng cao tinh thần và không giúp cho hai em có được những ý nghĩ tốt. Cả hai em nhìn nhau và biết rằng qua Thánh Linh hai em không nên nghe loại nhạc này. Người chị lấy một cây búa và cả hai cùng lấy cái dĩa CD ra và đập vỡ nó ra thành từng mảnh. Trước đó hai em này đã giữ mình luôn trung tín về phương diện nghe nhạc. Hai em này biết loại nhạc mà hai em sẽ nghe và sẽ không nghe và đã có thể sống theo kế hoạch của mình bằng cách tuân theo những thúc giục của Thánh Linh. Cử chỉ đơn giản này đã củng cố hai em và mang đến cho hai em sự tin tưởng để vâng lời trong những tình huống khó khăn hơn.

Một em thiếu nữ khác đã quyết định rằng một trong việc giữ mình luôn được trung tín trong cuộc sống là tuân thủ ngày Sa Bát, bất luận hoàn cảnh của mình là gì đi nữa. Một năm sau khi đã chịu phép báp têm làm tín hữu của Giáo Hội với gia đình mình, thì tiểu giáo khu của em tín hữu ấy được phân chia lại. Gia đình của em ấy được chỉ định đi một tiểu giáo khu mới thành lập, và em ấy là thiếu nữ độc nhất mà đã được yêu cầu để tham dự tiểu giáo khu mới. Cha mẹ của em ấy phản đối sự thay đổi đó và ngừng không tham dự nhà thờ, nhưng em ấy muốn tuân theo những điều chỉ dẫn trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ về “Việc Tuân Thủ Ngày Sa Bát.” Em ấy quyết định đi nhà thờ trong một tiểu giáo khu mới bất cứ lúc nào em ấy có thể,dù rằng điều này có nghĩa là em phải tham dự tất cả các buổi họp một mình.

Vào các ngày Chúa Nhật, em ấy đọc thánh thư và làm việc với chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân. Quyết định của em là “vững vàng và cương quyết” trong việc tuân thủ ngày Sa Bát đã khuyến khích cho mẹ và em gái của em bắt đầu tham dự nhà thờ trở lại. Mẹ của em đã làm chứng rằng tấm gương kiên trì của con gái chị trong việc sống theo phúc âm và việc thấy được sự thiện lành nơi đứa con đã giúp họ tích cực trở lại.

“Các [anh, chị] em bày tỏ đức tin của mình qua hành động—bằng lối sống của các [anh chị] em.”11 Lối sống của các thiếu nữ này đã cho thấy đức tin của họ. Và xin lưu ý rằng đức tin và cuộc sống mẫu mực của họ đã đưa đến “những việc thiện lành.” Các chị em phụ nữ ban phước cho các chị em phụ nữ và một người con gái đã giúp mẹ của mình trở lại tích cực trong Giáo Hội.

Một số các em có thể cảm thấy rằng mình không thể vượt lên khỏi cái ao sa đọa, rằng hoàn cảnh của mình thì quá khó khăn, thử thách của mình quá gay go, cám dỗ của mình quá mãnh liệt. Nhưng xin các em hãy nhớ đến lời hứa của An Ma: “Kẻ nào tin cậy nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, trong những khó khăn và những thống khổ của mình, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.”12 Hãy nhớ rằng thân của hoa súng mọc lên trong nghịch cảnh, và giống như thân cây nâng đỡ đóa hoa súng thì đức tin của các em cũng sẽ hỗ trợ và nâng đỡ các em.

Các em thân mến, chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô là nguồn nương tựa của các em. Hãy củng cố đức tin của mình bằng cách tuân theo mẫu mực cầu nguyện, học hỏi và tuân theo các lệnh truyền. Hãy giữ mình luôn được trung tín bằng cách quyết định từ bây giờ điều mà các em sẽ làm và sẽ không làm và rồi hành động theo kế hoạch của mình.

Tôi làm chứng rằng Chúa yêu thương mỗi em và sẽ ban phước cho các em trong các nỗ lực của các em để được “vững vàng và cương quyết.”13 Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là chân chính, và sự hiểu biết và chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp các em được giữ vững và các em sẽ có thể duy trì vị thế ngay chính của mình khi các em ủng hộ lẽ thật và sự ngay chính. Tôi khiêm nhường làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Từ Điển của Apple Computer Inc., phiên bản 1.0.1, “anchor.”

  2. Mô Si A 5:15.

  3. Trung Thành với Đức Tin: Tài Liệu Tham Khảo Phúc Âm (2004), 55.

  4. “16th President Fields Questions from Media,” Church News, ngày 9 tháng Hai năm 2008, 15.

  5. Trung Thành với Đức Tin, 129.

  6. Miracle of Forgiveness (1969), 236.

  7. Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (cuốn sách mỏng, 2001), 2.

  8. Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, 14.

  9. Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, 15.

  10. Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, 17.

  11. Trung Thành với Đức Tin, 54.

  12. An Ma 36:3.