2008
Anh Cả Gérald Caussé
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Gérald Caussé

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Gérald Caussé

Anh Cả Gérald Caussé yêu mến mọi người. Ông nói: “Với tư cách là chủ tịch giáo khu ở Paris, Pháp, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Khi phục vụ họ, thì tôi nhận ra rằng chúng ta đều cùng một lòng và một chứng ngôn khi nói đến phúc âm.”

Khi phục vụ với tư cách là một Thầy Bảy Mươi có thẩm quyền ở Giáo Vùng Tây Âu vào lúc ông được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Caussé cũng đã phục vụ trong một giám trợ đoàn, với tư cách là một vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, và với tư cách là cố vấn trong một chủ tịch đoàn giáo khu.

Sinh ra ở Bordeaux, Pháp vào ngày 20 tháng Năm năm 1963, con của Ông Jean Caussé và Bà Marie-Blanche Bonnet Caussé, Anh Cả Caussé dọn đến Paris khi ông 19 tuổi. Nơi đó, ông đã phục vụ một năm quân ngũ trong NATO (Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương). Ông bắt đầu đi chơi hẹn hò với Valérie Babin khi họ cùng tham dự một tiểu giáo khu ở Paris. Cả hai đều từ gia đình Thánh Hữu Ngày Sau trung tín, và họ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Họ được làm lễ gắn bó vào ngày 5 tháng Tám năm 1986, trong Đền Thờ Bern Switzerland, và họ hiện có năm người con.

Anh Cả Caussé, là người từng làm việc lâu năm trong ngành công nghệ thực phẩm, đã nhận được bằng cao học vào năm 1987 từ trường ESSEC, một trường thương mại ở Paris. Vào lúc ông nhận được sự kêu gọi này thì ông đang là giám đốc điều hành và ở trong hội đồng của một công ty lo việc phân phối thực phẩm cho hệ thống cung cấp của các cửa hàng siêu thị.

Anh Cả Caussé phát triển một lòng yêu mến âm nhạc khi ông bắt đầu học dương cầm lúc bảy tuổi. Ngày nay, việc ca hát và chơi các nhạc cụ tràn ngập trong gia đình Caussé, với mọi người trong gia đình chơi dương cầm, vĩ cầm hoặc đàn cello.

Anh Cả Caussé nói: “Khi Chúa Giê Su chọn Các Sứ Đồ của Ngài thì một vài người trong số họ là những người đánh cá, và họ liền bỏ lưới mà đi theo Ngài. Tôi thấy Giáo Hội ngày nay thì cũng hoạt động như vậy. Tôi cảm thấy rằng sự kêu gọi của mình là từ Chúa qua vị tiên tri của Ngài là Chủ Tịch Thomas S. Monson. Tôi cũng sẽ noi theo Đấng Cứu Rỗi.”