2008
Anh Cả Carlos A. Godoy
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Carlos A. Godoy

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Carlos A. Godoy

Anh Cả Carlos Augusto Godoy, người mới vừa được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nói: “Gia đình của ta có thể là những người bạn thân nhất của ta. Ta có thể rời bỏ những người bạn khác của mình chứ gia đình thì vẫn ở với ta mãi mãi.”

Anh Cả Godoy nói bằng kinh nghiệm. Nhờ vào các cơ hội học vấn, những chức vụ trong nghề nghiệp và những công việc chỉ định của Giáo Hội, nên Anh Cả Godoy; vợ của ông, Mônica Soares Brandão; và bốn người con của họ đã sống ở nhiều nơi, kể cả Porto Alegre, Brazil; São Paulo, Brazil; Provo, Utah, Hoa Kỳ; và Belem, Brazil.

Ngay cả trước khi những công việc chỉ định của ông mang ông đi khắp quốc gia của ông và đi ra nước ngoài, Anh Cả Godoy biết ơn các mối quan hệ gần gũi của gia đình. Chính là khi đi theo người em gái của ông đến một sinh hoạt của Giáo Hội mà ông đã được giới thiệu lần đầu tiên với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Kinh nghiệm đó đã đưa ông đến việc gặp gỡ những người truyền giáo và chịu phép báp têm một tháng sau đó.

Anh Cả Godoy sinh ngày 4 tháng Hai năm 1961, ở Porto Alegre, Brazil, con của Ông Moacir Godoy và Bà Ivone Poersch Godoy. Ông gia nhập Giáo Hội vào năm 1977 và về sau phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở São Paulo. Ông và Mônica, là người mà ông đã gặp tại một đại hội giới trẻ vào mùa hè ngay sau khi ông gia nhập Giáo Hội, kết hôn vào năm 1984 trong Đền Thờ São Paulo Brazil.

Anh Cả Godoy nhận được bằng cử nhân về kinh tế và khoa học chính trị từ trường Pontificia Universidade Católica và bằng cao học về cách tổ chức từ trường Brigham Young University. Ông sử dụng nghề nghiệp của mình trong nhiều chức vụ kinh doanh khác nhau trước khi khởi sự công ty riêng của ông.

Anh Cả Godoy đã phục vụ với tư cách là giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch phái bộ truyền giáo, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ông nói rằng qua những cơ hội để phục vụ này mà ông đã học biết thêm về tiến trình “trở nên” và trông chờ cơ hội học hỏi trong sự kêu gọi mới của ông.

Ông nói: “Tôi có cảm giác không thích đáng, nhưng tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi đang hướng dẫn công việc này và Ngài có thể giúp tất cả chúng ta trở nên giống như Ngài hơn.”