2008
Sự Đầu Tư Tốt Nhất
Tháng Năm năm 2008


Sự Đầu Tư Tốt Nhất

Nếu ta đóng tiền thập phân một cách lương thiện, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Đó sẽ là sự đầu tư tốt nhất mà ta có thể có được.

Hình Ảnh
Elder Sheldon F. Child

Khi tôi còn nhỏ, một trong những người hàng xóm của chúng tôi có một đàn bò sữa. Một trong số các con bò của người ấy chết, bỏ lại một con bê mới sinh, mà người ấy cho tôi nuôi. Tôi chăm sóc, cho ăn và nuôi con bê đó. Cái ngày mà cha tôi mang nó đi đến chuồng nhốt gia súc để bán là một ngày vui buồn lẫn lộn đối với tôi: tôi đã trở nên thân thiết với con bê, tuy nhiên tôi cũng trông mong nhận được phần thưởng cho công lao khó nhọc của mình. Tôi chỉ yêu cầu rằng số tiền tôi nhận được từ việc bán con bê phải trả bằng tiền kim loại. Tôi nhớ Cha tôi đã về nhà vào buổi tối đó và bỏ 20 đồng tiền kim loại vào tay tôi. Tiền bạc rất khó kiếm và tôi nghĩ rằng tôi đã có số tiền rất lớn. Tôi đếm lại, ngắm nghía, và đánh bóng kỹ mỗi đồng tiền. Khi ngày Chúa Nhật đến, tôi miễn cưỡng đặt hai đồng tiền sáng rực của mình vào túi tôi để đóng tiền thập phân. Tuy khó để đóng hai đồng tiền quý báu của tôi cho vị giám trợ, nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tôi đã cảm thấy vui biết bao vì đã cảm thấy biết vâng lời Chúa và đóng tiền thập phân của mình.

Trên đường về nhà từ nhà thờ, mẹ tôi nói với tôi rằng bà rất hãnh diện về tôi. Rồi bà nói: “Ông ngoại của con luôn luôn nói với con cái của ông rằng nếu chúng ta đóng tiền thập phân một cách trung tín và lương thiện, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và đó sẽ là sự đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể có được.”

Ông ngoại của tôi hiểu rằng “có một luật pháp ở trên trời, được lập ra và không thể hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này, mà mọi phước lành đều được căn cứ vào đó—và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó.”1 Tiền thập phân là một lệnh truyền của Thượng Đế, và khi chúng ta tuân theo luật pháp của Ngài, thì Ngài sẽ bị ràng buộc để ban phước cho chúng ta. Mặc dù còn là một đứa bé trai bảy tuổi, nhưng đó là một điều mà tôi có thể hiểu được. Chủ Tịch Thomas S. Monson, khi nói về các luật pháp của Thượng Đế, đã nói: “Nếu vi phạm các luật pháp của Thượng Đế thì chúng ta chịu những hậu quả lâu dài. Nếu tuân theo các luật pháp của Thượng Đế thì chúng ta sẽ nhận được niềm vui vĩnh cửu.”2

Các anh chị em còn nhớ khi dân Y Sơ Ra Ên bị khiển trách vì ăn trộm của Thượng Đế, họ hỏi: “Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu?” Câu trả lời rằng: “Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.” Và rồi dân Y Sơ Ra Ên được hứa rằng nếu họ tuân theo luật thập phân của Ngài, thì họ sẽ được quyền nhận lãnh các phước lành của Ngài. Chúa phán: “Hãy đem hết thảy phần mười vào kho … và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”3

Chúa đã phán bảo dân Y Sơ Ra Ên hãy thử Ngài, hãy có đức tin nơi Ngài để Ngài có thể giữ lời hứa của Ngài đối với họ. Cũng lệnh truyền và lời hứa đó đang áp dụng ngày nay. Khi chúng ta tuân giữ luật thập phân, lời hứa của Chúa sẽ chắc chắn: các phước lành sẽ đến với chúng ta về phần vật chất lẫn thuộc linh, tùy theo sự thông sáng và kỳ định của Chúa.

Vợ tôi, Joan, và tôi đã có được đặc ân sống ở nhiều nơi trên thế giới ở giữa những người tuyệt vời hằng ngày trông cậy vào Chúa về những nhu cầu vật chất cơ bản nhất của họ. Những người đánh liều đóng tiền thập phân của mình đã làm chứng rằng các cửa sổ trên trời đã mở rộng cho họ. Tôi còn nhớ một người cha trung tín ở Philippines đã kể lại chuyện người ấy đóng tiền thập phân ít ỏi của mình cho vị giám trợ vào một ngày Chúa Nhật nọ và rồi dẫn mấy đứa con của mình đi về nhà từ nhà thờ, và biết rõ rằng sẽ không còn thức ăn cho họ. Trong khi họ đang đi bộ về, thì một quả mít to rơi từ cái cây xuống trước mặt họ. Người ấy lập tức ngước lên và cảm tạ Thượng Đế đã mở cánh cổng trên trời và gửi cho người ấy một quả mít để cho con cái của người ấy ăn.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại những năm qua thì chúng ta thấy là các chu kỳ đều tái diễn. Đã và sẽ tiếp tục có những thời kỳ khá thịnh vượng và thời kỳ tài chính bất ổn. Nhưng bất luận hoàn cảnh mà chúng ta đang sống trong đó có ra sao đi nữa và nếu chúng ta thực hiện nghĩa vụ của mình cho Chúa trước hết và rồi sử dụng sự thông sáng và óc xét đoán, thì Chúa sẽ giúp chúng ta quản lý tiền bạc mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Chủ Tịch Heber J. Grant nói: “Tôi muốn nói với các anh chị em rằng nếu các anh chị em lương thiện đối với Chúa, đóng tiền thập phân của mình và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì Ngài không những sẽ ban phước cho các anh chị em với ánh sáng và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh của Ngài mà các anh chị em còn sẽ được ban phước bằng tiền bạc; các anh chị em sẽ có khả năng trả nợ của mình, và Chúa sẽ trút xuống các phước lành vật chất lên trên các anh chị em một cách rất dồi dào.”4

Vào năm 1936, khi thời kỳ Kinh Tế Khủng Hoảng lên đến cao điểm ở Hoa Kỳ thì người ta rất vất vả để kiếm đủ tiền để sống, Anh Cả John A. Widtsoe đã khuyên nhủ Các Thánh Hữu nên đóng tiền thập phân của họ vì các phước lành thuộc linh mà họ sẽ nhận được. Ông nói: “Việc tuân theo luật thập phân … mang đến niềm vui sâu xa, riêng tư, … mà không thể nào có được bằng một cách nào khác. Các nguyên tắc lẽ thật trở nên rõ ràng hơn; … Sự cầu nguyện trở nên dễ dàng hơn … Cảm giác thuộc linh được nhạy bén; [và] … con người trở thành giống như Cha Thiên Thượng hơn.”5

Một người mẹ ở Tây Phi đã chia sẻ với chúng tôi chứng ngôn của chị ấy về tiền thập phân. Chị ấy là một người buôn bán ở chợ. Mỗi ngày người ấy về nhà, tính ra tiền thập phân của mình, và để vào một chỗ đặc biệt. Rồi mỗi Chúa Nhật, chị ấy trung thành mang số tiền thập phân ấy đến vị giám trợ của mình. Chị ấy nói cho chúng tôi biết việc buôn bán của chị đã phát triển biết bao, và gia đình của chị đã được ban phước với sức khỏe và sức mạnh và có đủ thức ăn. Rồi chị nói trong nước mắt: “Nhưng phước lành lớn hơn hết là con cái tôi kính mến Chúa và chúng tôi là một gia đình vĩnh viễn.”

Người mẹ khiêm nhường này hiểu rằng một trong các phước lành lớn lao của người đóng tiền thập phân đầy đủ là đặc ân được bước vào nhà của Chúa và tham dự vào các giáo lễ thiêng liêng mà làm cho gia đình có thể được sống với nhau vĩnh viễn.

Khi chúng ta đóng tiền thập phân một cách trung tín, thì quả thật Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho [chúng ta] đến nỗi không chỗ chứa. Tôi muốn mỗi anh chị em, và nhất là con cháu của tôi, biết rằng tôi biết, như ông ngoại tôi đã biết, rằng nếu các anh chị em luôn luôn đóng tiền thập phân một cách lương thiện thì Chúa sẽ ban phước cho các anh chị em. Đó sẽ là sự đầu tư tốt nhất mà các anh chị em có được. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. GLGƯ 130:20.

  2. Pathways to Perfection: Discourses of Thomas S. Monson (1973), 126.

  3. Ma La Chi 3:8, 10.

  4. Trong Conference Report, tháng Tư năm 1898, 16.

  5. “Tithing Testimonies of Our Leaders,” Deseret News, ngày 16 tháng Năm năm 1936, Church Section, 5.