2008
Anh Cả Lawrence E. Corbridge
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Lawrence E. Corbridge

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Lawrence E. Corbridge

Anh Cả Lawrence Edward Corbridge nhìn nhận sự nương tựa của ông nơi Chúa.

Ông nói: “Đấng Ky Tô là hy vọng duy nhất và là mọi hy vọng của chúng ta và là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm tất cả những gì Ngài phán bảo chúng ta làm. Chúng ta có thể có được sự tin tưởng trọn vẹn rằng Ngài sẽ giúp chúng ta thành công.”

Anh Cả Corbridge đã đạt được chứng ngôn này từ những năm tháng phục vụ Giáo Hội, kể cả làm giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch giáo khu và chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Chile Santiago North từ năm 2002 đến năm 2005.

Sinh ngày 6 tháng Tư năm 1949, con của Ông Ivan Corbridge và Bà Agnes Howe Corbridge, Anh Cả Corbridge lớn lên ở Provo, Utah, Hoa Kỳ. Từ năm 1968 đến năm 1970 ông đã phục vụ toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo Argentina North.

Ông nhận được bằng cử nhân quản trị kinh doanh và tiến sĩ luật từ trường Brigham Young University. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu hành nghề luật, và vào lúc ông được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, thì ông đang là cổ đông và luật sư thâm niên trong một công ty luật ở Salt Lake City.

Ông kết hôn với Jacquelyn Shamo ở Đền Thờ Provo Utah vào ngày 21 tháng Mười Hai năm 1974. Khi còn là thanh niên, Anh Cả Corbridge đã sống suốt các mùa hè làm việc trong trại chăn nuôi gia súc ở Idaho và Utah, nơi ông đã học được tình yêu thiên nhiên, một sự ưa thích mà ông chia sẻ với người vợ và năm người con trai của ông qua nhiều sinh hoạt khác nhau, kể cả leo núi, thả bè trên sông, trượt tuyết và trượt tuyết bằng ván.

Ông nói: “Kiến thức, cá tính, và mối quan hệ, nhất là gia đình, là một trong một vài điều trong cuộc đời mà thật sự là quan trọng mà thôi.” Điều nữa là “phải luôn luôn tưởng nhớ đến Đấng Ky Tô.”

Anh Cả Corbridge nói tiếp: “Chúng ta giao ước mỗi tuần để chỉ làm điều đó khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh. Đôi khi chúng ta thất bại. Tuy nhiên Chúa phán hãy hướng về Ngài trong mọi ý nghĩ. Vậy nên, cho dù chúng ta đang cố gắng hỗ trợ cho một gia đình, làm một người mẹ và một người nội trợ, hoặc nằm trong giường bệnh viện và chỉ còn sống sáu tháng nữa thôi, thì điều đó vẫn là thử thách thiết yếu của chúng ta—để tưởng nhớ tới Ngài và làm điều mà Ngài muốn chúng ta làm.”